Đến ngân hàng rút tiền, thiếu nữ ngầm báo bị cướp đang khống chế

Thứ hai, ngày 19/03/2018 17:40 PM (GMT+7)
Cô gái đưa cho nhân viên ngân hàng ở TP.HCM tờ giấy rút tiền có dòng chữ "báo công an giúp tôi, anh ta có vũ khí".
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Ngày 19.3, Công an quận 6 (TP.HCM) tạm giữ Lương Vĩnh Cường (43 tuổi) về hành vi Cướp tài sản. Anh ta còn bị tình nghi làm hàng loạt giấy tờ giả.

Theo điều tra, sáng ba hôm trước nhân viên chi nhánh ngân hàng trên đường Hậu Giang (quận 6) tiếp thiếu nữ vào rút tiền trong tài khoản bằng Chứng minh nhân dân (CMND). Vẻ mặt nhợt nhạt, lúng túng, cô gái đẩy tờ giấy rút tiền về phía nhân viên ngân hàng. "Bình tĩnh và báo công an giúp tôi. Anh ta có vũ khí", nhân viên giao dịch bất ngờ khi đọc được dòng chữ.

Thấy phía sau nữ khách hàng là Cường - gã đàn ông với vẻ lấm lét khác thường, nhân viên ngân hàng bí mật báo cảnh sát. Hai bên tiếp tục trao đổi về các thông tin tài khoản, nhằm kéo dài thời gian. Ít phút sau, Công an phường 12 (quận 6) xuất hiện, khống chế gã đàn ông.

Thiếu nữ cho biết quê Tiền Giang, quen Cường - chủ một trung tâm giới thiệu việc làm gần bến xe miền Tây. Hôm đó cô nhờ anh ta chở đi rút 20 triệu đồng bằng thẻ ATM để mua sắm. Sau khi mua đồ hết tiền, cô rút thêm 5 triệu đồng thì thẻ bị máy "nuốt".

Cường nói có thể làm được CMND giả, thiếu nữ đồng ý để đến ngân hàng rút tiền và làm lại thẻ ATM. Khi nhận CMND, cô trả công 2 triệu đồng nhưng anh ta đòi thêm. Cô không đồng ý liền bị Cường lấy điện thoại, dùng roi điện chích và uy hiếp đến ngân hàng rút 5 triệu đưa cho hắn.

Khi thiếu nữ vào làm thủ tục rút tiền, Cường ngồi phía sau theo dõi, nên cô đã cầu cứu nhân viên ngân hàng giúp đỡ.

Khám xét nơi ở của Cường, cảnh sát phát hiện roi điện và hàng chục CMND của người khác.

XEM THÊM:

Dùng dùi cui điện khống chế, cướp tài sản của nữ chủ quán cà phê. Nguồn: ANTĐ

Nhật Vy (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem