Mát giời, dân Thủ đô vác "đồ nghề" ra sông Tô Lịch bắt cá

Mạnh Đoàn Thứ ba, ngày 18/07/2017 20:43 PM (GMT+7)
Chiều nay (18.7) thời tiết mát mẻ, nhiều người dân sống dọc khu vực sông Tô Lịch ở đường Giáp Nhất (quận Thanh Xuân) đã đua nhau mang “đồ nghề” ra ven sông Tô Lịch để kiếm về cho mình hàng yến cá từ ao, hồ tràn ra sông sau mưa bão.
Bình luận 0

img

Sông Tô Lịch đã không còn màu đen kịt sau mưa bão.

img

Nhiều người dân hiếu kỳ xem ông Tiến bắt được cá mè hơn 2kg.

img

img

"Chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ, tôi đã câu được hơn một yến cá, gồm cá trôi, cá trê, cá mè… Con cá mà tôi câu được to nhất trong chiều nay là con cá trê nặng hơn 4kg, tôi đã cho vào tủ lạnh để cả nhà ăn", ông Tiến vui mừng chia sẻ.

img

img

 Cá được trải ra tải bán cho người đi đường.

Cũng theo ông Tiến, so với cơn bão số 3 năm ngoái thì năm nay cá vẫn ít hơn. Năm ngoái, ông còn câu được con cá trắm nặng 8kg. Câu xong, cá được bày ra bán cho người đi đường.

img

 Một số con cá tràn ra từ ao, hồ đã chết do không thích nghi được với môi trường nước con sông này.

Theo người dân sống ở khu vực này, những ngày thường, sông Tô Lịch bốc lên mùi rất hôi thối khó chịu. Còn những ngày mưa bão thế này thì các chất bẩn vẫn lặng xuống đáy, nên con cá nào mà yếu thì cũng khó mà vượt “vũ môn” qua được đoạn sông này.

img

 Người dân dùng đinh ba để ném vào cá, khi cá ngoi lên thở.

img

Nhiều người thích thú chứng kiến cảnh "săn" cá nhanh gọn.

img

 Chiến lợi phẩm là chú cá mè chỉ tầm trên dưới 1kg.

img

 Bên kia bờ sông thuộc đường Láng có rất nhiều người dân cũng ra câu cá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem