Người Hà Nội "luyện công" tắm sông giữa trời rét 10 độ C từ mờ sáng

Đàm Duy - Nguyễn Chương Thứ tư, ngày 20/12/2017 07:01 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên trong mùa đông này, nhiệt độ thấp nhất của Hà Nội xuống dưới 10 độ. Thế nhưng, thật khó tin trong thời tiết giá lạnh như vậy, nhiều người dân Hà Nội vẫn duy trì thói quen tắm giữa sông Hồng.
Bình luận 0

img

Bơi sông được xem là thú vui của những người trung tuổi cho tới cao tuổi nhằm tập luyện để nâng cao sức khỏe từ hàng chục năm nay. 

img

Đều đặn sáng nào cũng vậy, từng tốp người trong câu lạc bộ bơi sông Hồng khởi động để làm nóng cơ thể bằng những dụng cụ tự chế như tạ xi măng, xà đơn...

img

Sáng sớm nhiệt độ giảm sâu, nhiều người khởi động rất kĩ.

img

Ông Quang (50 tuổi) - người có thâm niên tắm tại đây đã 15 năm - cho biết, dù giá lạnh ở bất cứ nhiệt độ nào, ông và bạn bè cũng có thể bơi được.

img

Trong số gần 60 thành viên của câu lạc bộ bơi lội sông Hồng, phần lớn là những người lớn tuổi, trung niên. Trong ảnh là ông Trí Nguyễn (77 tuổi) nhà ở Khâm Thiên ngày nào cũng tới đây tắm.

img

Nhiều người thích thú nhảy xuống làn nước lạnh, vùng vẫy dưới nước trước khi bơi ra xa để tránh chuột rút.

img

Việc đến đây tắm đã tạo thành thói quen hàng ngày của nhiều người, bất kể giá rét.

img

Nhiều người bơi dưới dòng nước lạnh lên đến 20-30 phút mà vẫn cảm thấy bình thường.

img

Nhiều người tự trang bị cho mình những chiếc phao tự chế.

img

Bãi tắm này còn được gọi là bãi "tắm tiên" nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội. 

img

Tại bãi Sông Hồng, hàng chục cụ già và trung niên yêu thích bơi lội tập trung tại đây.

img

Ông Xuân Vượng (75 tuổi) cho biết: “Tôi tắm ở đây đã được 20 năm, ngày nào cũng ra bãi này để tắm. Những ngày rét tôi cảm thấy chỉ lạnh lúc đầu thôi, mỗi lần bơi xong cảm thấy người thoải mái nhẹ nhõm lắm".

img

Câu lạc bộ bơi lội sông Hồng tụ họp theo “ca sáng” và “ca chiều”. Các thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, già có, trẻ có. Người cao tuổi nhất là 88 tuổi, còn trẻ thì mới chỉ đôi mươi.

img

Nghề nghiệp của họ cũng rất khác nhau. Đa phần đều đã về hưu nhưng đều có chung niềm đam mê bơi lội. Họ tự làm nhà nổi để có địa điểm giao lưu, gặp gỡ. “Cứ đến tháng 8 hàng năm, câu lạc bộ lại tổ chức một cuộc thi bơi, quãng đường bơi dài 10 km, bơi từ cầu Thăng Long về đến bãi “tắm tiên” này", một thành viên câu lạc bộ cho biết.

img

Sau khi tắm xong, các thành viên trong câu lạc bộ trở về với gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem