Quảng Ngãi: Hàng loạt "hố tử thần" xuất hiện sau mưa lớn

Thứ bảy, ngày 02/12/2017 11:50 AM (GMT+7)
Bão số 12 càn quét, mưa lớn kéo dài gây lũ quét tạo nhiều "hố tử thần" sâu hàng chục mét uy hiếp tính mạng cán bộ, giáo viên, học sinh cùng người dân vùng cao Quảng Ngãi.
Bình luận 0

'Hố tử thần' sâu hàng chục mét ở vùng cao Quảng Ngãi Bão 12 quét qua, mưa lớn liên tục khoét sâu đường tạo thành nhiều "hố tử thần" gây hiểm nguy cho cán bộ, giáo viên cùng người dân vùng cao Quảng Ngãi.

img

Sau bão số 12, những trận mưa lớn liên tục trút xuống gây lũ quét làm gia tăng tình trạng sạt lở khoét sâu từng mảng rộng lớn trên những quả đồi hoặc hố sâu hun hút trên các trục đường từ huyện về các xã ở vùng cao Tây Trà.

img

Lũ quét gây xói lở tạo 'hố tử thần' có miệng rộng hơn 7m, sâu hàng chục mét ở thôn Trà Bao, xã Trà Quân, huyện miền núi Tây Trà.

img

Hố sâu chiếm 2/3 lòng đường độc đạo từ trung tâm huyện Tây Trà về xã Trà Quân. Ông Hồ Văn Lâm (ngụ thôn Trà Bao, xã Trà Quân) cho biết lũ lớn từ trên núi đổ về gây lở đường tạo vực sâu lấn sát vào nhà dân. "Những ngày qua, dân làng phải lùa gia súc chạy sang ở tạm làng bên. Đêm về không ai dám ngủ ở nhà vì sợ mưa lớn tiếp tục gây xói lở, cuốn nhà cửa xuống hố sâu nguy hiểm tính mạng", ông Lâm nói.

img

Lũ quét ào ạt tràn về gây sạt lở 2/3 lòng đường, tạo vực sâu gây nguy hiểm cho người đi đường  trên tuyến Tỉnh lộ 622B đoạn đi qua xã Trà Lãnh.

img

Tường hộ lan cứng bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, có tác dụng phản quang giúp người điều khiển phương tiện quan sát tốt về ban đêm bị lũ cuốn bật móng nằm chỏng chơ trên miệng hố sâu ở tuyến Tỉnh lộ 622B đoạn qua xã Trà Lãnh.

img

Mưa lớn kéo dài khoét hố sâu trên đỉnh một quả đồi ở huyện Tây Trà.

img

Do địa chất còn yếu sau đợt mưa lũ kéo dài nên hàng ngày người dân nơi đây đi lại qua những điểm lở núi hay mưu sinh bên những hố sâu có nguy cơ bị đất, đá sạt trượt vùi lấp, trượt chân xuống vực nguy hiểm tính mạng.

img

Sau bão 12, nhiều quãng đường về các xã huyện vùng cao Tây Trà vẫn còn ngập sâu trong đất, đá do sạt lở núi. Người dân đi lại làm ăn, mưu sinh phải xắn quần đến tận gối, tay xách dép chật vật trong bùn nhão vượt qua nhiều điểm sạt lở núi nguy hiểm.

img

Quần áo, đôi dép...của người dân dính đầy bùn đất đỏ. Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tây Trà, cho hay mưa lớn kéo dài tạo nhiều vực sâu, có hố sâu kéo dài đến 70 - 80 m gây rủi ro cho cán bộ, nhân dân đi lại làm việc, làm ăn sinh sống. Trước tình hình này, huyện khuyến cáo mọi người cẩn thận qua lại những khu vực nguy hiểm này; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp sửa chữa, khắc phục những điểm sạt lở núi, hàn gắn vực sâu... do mưa lũ gây ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho cán bộ, người dân nơi đây.

img

Anh Hồ Văn Tuyến (ngụ xã Trà Xinh, huyện Tây Trà), than thở dân làng bị cô lập hoàn toàn suốt hơn ba tuần qua nên bữa ăn chủ yếu là muối hột và rau rừng. Còn người bệnh muốn đưa từ xã lên huyện cấp cứu phải trung chuyển bằng ghe máy vượt qua lòng hồ Nước Trong, sau đó hàng chục thanh niên trong làng thay phiên nhau dùng thân cây lồ ô khiêng võng để đưa đến bệnh viện.

img

Vết sạt lở lõm sâu vào lòng núi thành vệt kéo dài hàng trăm mét "treo" lơ lửng hàng trăm tảng đá lớn, nhỏ chờ chực rơi xuống gây họa cho người đi đường.

img

Nhiều phương tiện xe cơ giới vẫn chưa thể khai thông điểm sạt lở núi gần cầu sông Tang (thôn Trà Nga, xã Trà Phong). Hàng nghìn khối đất, đá vùi lấp quãng đường dài khu vực trên khiến xã Trà Xinh với hơn 500 hộ với 2.200 nhân khẩu bị cô lập.

Minh Hoàng (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem