Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cặp voi hoang dã đã tấn công lẫn nhau sau khi chúng đi lạc vào một ngôi làng tại miền bắc bang Assam, Ấn Độ, vào ngày 7.12. Cuộc chiến giữa hai con vật khổng lồ đã phá hủy mọi thứ xung quanh.
Người dân trong làng thông báo với nhân viên kiểm lâm để xua đuổi hai con voi, vì sợ chúng gây nguy hiểm tới cuộc sống của họ.
Các nhân viên kiểm lâm địa phương đã tới hiện trường cùng với súng trường. Nhưng họ không đủ can đảm để can thiệp và can ngăn hai con voi đang đánh nhau.
Cuộc chiến của cặp voi kéo dài suốt 1 giờ, nhưng các nhân viên kiểm lâm vẫn chỉ đứng nhìn chúng phá hủy nhiều ngôi nhà của người dân.
Người dân bắt đầu trở nên tức giận và tấn công các nhân viên kiểm lâm vì họ không thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cuộc chiến giữa người và lợn đã không có một “cái kết có hậu”.