Vụ bé trai 17 tháng bị 2 "ác mẫu" bạo hành tử vong: Nhiều gia đình khiếp sợ không dám gửi con

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 05/03/2023 08:00 AM (GMT+7)
Sau sự việc bé trai 17 tháng tuổi bị hai bảo mẫu bạo hành tại cơ sở mầm non không phép tử vong, nhiều người dân ở xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi không dám gửi con đi đâu.
Bình luận 0

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Tại trụ sở công an, 2 đối tượng khai nhận việc đã có nhiều hành vi bạo hành, đánh bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) khiến bé chấn thương sọ não, tử vong.

Vụ bé trai 17 tháng bị 2 "ác mẫu" bạo hành tử vong: Nhiều gia đình khiếp sợ không dám gửi con - Ảnh 1.

Các đối tượng An (trái) và Lành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhiều người dân xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín vẫn chưa hết bất ngờ và bàng hoàng trước sự ra đi của bé trai 17 tuổi bị hai ác mẫu này bạo hành đến tử vong. Một số người dân nơi đây chia sẻ, kể từ sau khi sự việc xảy ra mọi người tạm thời không dám gửi con đi đâu.

Nhà gần ngay cơ sở mầm non này, chị T. kể, con gái 17 tháng tuổi cũng được gửi tại đây được 10 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng của bé Đ. 

Vụ bé trai 17 tháng bị 2 "ác mẫu" bạo hành tử vong: Nhiều gia đình khiếp sợ không dám gửi con - Ảnh 2.

Lực lượng công an kiểm tra cơ sở mầm non không phép do An và Lành quản lý. Ảnh: Gia Khiêm

"Gia đình tôi kinh doanh, buôn bán ở gần chợ, nhà tôi gần cơ sở gửi trẻ nên tôi mới gửi con sang đó cho tiện đưa đón. Nhiều hôm gia đình bận, các cô còn đưa con gái tôi về tận nhà. Khi đọc thông tin của hai cô bạo hành trẻ chúng tôi cũng bất ngờ về lời khai. Các cô làm ở đây lâu rồi, không ai nghĩ lại làm như vậy với một đứa trẻ", chị T. kể.

Chị T. cho biết thêm, hơn hai năm trước chị gửi một cháu lớn ở đây nhưng thấy không hợp nên lại chuyển chỗ khác.

Vụ bé trai 17 tháng bị 2 "ác mẫu" bạo hành tử vong: Nhiều gia đình khiếp sợ không dám gửi con - Ảnh 3.

Kể từ sau sự việc xảy ra cơ sở này bị đóng cửa để điều tra. Ảnh bên trong cơ sở mầm non. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Ngô Văn Đ. (ở xã Vạn Điểm) cho biết, cháu nội ông 3 tuổi cũng được gia đình gửi ở cơ sở trông trẻ của hai bảo mẫu An, Lành. Tuy nhiên, gia đình chỉ gửi thứ 7 và Chủ nhật ở đây, còn các ngày còn lại cháu được học tại trường mầm non công lập trên địa bàn.

"Cháu tôi đi học mầm non ở công lập thì rất vui vẻ, thích đi học nhưng cuối tuần gia đình gửi sang cơ sở trông trẻ gần nhà thì cháu hay khóc, bám chân người thân không muốn vào lớp, gia đình cũng không hiểu vì sao. Trưa 26/2, khi nghe tin cháu Đ. bị ngất phải đi bệnh viện cấp cứu, gia đình tôi vội vàng chạy sang cơ sở trông trẻ đón cháu mình về nhà luôn. 

Người dân quanh xóm ai cũng bàng hoàng khi biết tin hai cô trông trẻ bạo hành một cháu bé đến tử vong. Không hiểu sao các cô lại đối xử với một đứa trẻ nhẫn tâm như vậy. Sau sự việc trên, gia đình tôi cũng chưa dám gửi bé đi đâu", ông Đ. kể.

Vụ bé trai 17 tháng bị 2 "ác mẫu" bạo hành tử vong: Nhiều gia đình khiếp sợ không dám gửi con - Ảnh 4.

Khu vực giường ngủ của các cháu. Ảnh: Gia Khiêm

Còn chị H. ở xã Vạn Điểm, từng gửi con ở cơ sở trông trẻ trên cho biết, chị được chị gái sống gần nơi trông trẻ giới thiệu vào đây gửi con. Qua tiếp xúc bên ngoài chị thấy các cô giáo rất niềm nở với mọi người. Tuy nhiên, khi chị đưa con đến lớp gửi cháu khóc nhiều nên chị dừng gửi và chuyển cho con vào trường mầm non công lập.

Trước đó, ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm) gửi tại cơ sở trông giữ trẻ bị ngã, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an huyện Thường Tín đã xác minh, xác định cháu Đ. được gửi tại cơ sở trông trẻ của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành ở thôn Vạn Điểm, đồng thời triệu tập 2 đối tượng lên trụ sở công an để lấy lời khai.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu cháu bé.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con và được 2 đối tượng báo là Đ. tự ngã. Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp của An. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ. về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem