Kim Jong Un thực chất sợ chiến tranh với Mỹ?

Thứ tư, ngày 11/05/2016 10:44 AM (GMT+7)
Đầu bếp sushi Nhật từng phục vụ Kim Jong Un khẳng định, đương kim lãnh đạo Triều Tiên không hề có ý định phát động chiến tranh chống lại Mỹ.
Bình luận 0

Người đầu bếp có biệt hiệu Kenji Fujimoto kể với tạp chí Nhật Bản Shukan Gendai rằng, hồi tháng 4 ông đã được mời tới Bình Nhưỡng lần đầu tiên trong 4 năm, và đích thân Kim Jong Un tới đón ông tại sân bay.

img

Ông Kenji Fujjimoto (Ảnh: AP)

"Tôi rất ngạc nhiên khi tôi nhìn vào ghế lái", tờ Shukan Gendai dẫn lời ông Fujimoto. "Ông Kim Jong Un tự mình lái xe, ông ấy đến để đón tôi".

Theo Japan Today, Fujimoto - một trong số rất ít người nước ngoài từng gặp Chủ tịch Triều Tiên - kể rằng ông đến Bình Nhưỡng ngày 12.4 để ăn tối với Kim Jong Un. Nhà lãnh đạo trẻ đã đón tiếp ông bằng một cái ôm rồi hỏi cảm nghĩ ở Nhật về đất nước Triều Tiên.

Ông Fujimoto trả lời rằng, "với tất cả sự chân thành thẳng thắn: Rất tồi tệ. Kể từ đầu năm nay, (Triều Tiên) đã có nhiều cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa".

Đầu bếp người Nhật nhớ lại, ông Kim Jong Un đã có một lời đáp rất hòa giải: "Lý do chúng tôi phóng tên lửa chính là Mỹ. Khi chúng tôi bắt đầu đàm phán với người Mỹ, họ nhanh chóng đưa ra những yêu sách không chấp nhận được, kèm theo những điều kiện rất khó khăn".

"Mặc dù quan hệ giữa chúng tôi với Mỹ vẫn rất xấu, song tôi không hề có ý định phát động một cuộc chiến tranh", ông Kim Jong Un nói.

Ông Fujimoto còn khoe đã đi xe máy cùng với nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên.

Fujimoto đã sống ở Bình Nhưỡng để phục vụ gia đình số 1 Triều Tiên trong suốt 10 năm. Đầu bếp này cho biết, ông đã rời Bình Nhưỡng tới Tokyo để mua nhím biển năm 2001 và không quay lại. Từ đó, ông kiếm sống nhờ xuất hiện trên báo chí, diễn giảng và viết về quãng thời gian ở đất nước bí ẩn. 

Thanh Hảo (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem