Vụ thi thể cô gái trong bao tải: Mẹ một mực không tin con bị giết

Nhật Trường Thứ năm, ngày 09/02/2017 17:31 PM (GMT+7)
Dù người chị của chị Hoàng đã đến công an xác nhận người phụ nữ bị sát hại bỏ vào bao tải, nhưng mẹ chị Hoàng vẫn không tin và một mực phủ định con gái của mình chưa bị giết.
Bình luận 0

Ngày 9.2, chúng tôi đã tìm tới ngôi nhà của chị Trần Thị Thanh Hoàng (tên thường gọi là Hồng, SN 1983, ngụ xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TPHCM) - cô gái bị sát hại - để tiếp xúc với những người thân phía gia đình nạn nhân.

img

Bà K - mẹ nạn nhân - không tin con gái đã bị sát hại.

Khi tìm tới xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, chúng tôi đã dò hỏi nhiều người dân ở khu vực về nhà của chị Hoàng. Những người dân xung quanh ai cũng ngóng thông tin về vụ việc qua báo chí đăng tải.

Ngôi nhà gia đình chị Hoàng nằm sau con đường ở rừng cao su xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, khá thô sơ, cũ kỹ... Trong ngôi nhà chỉ có cây quạt máy điện cũ từ đời nào, trên tường có tấm hình của nạn nhân.

Những người thân, bà con cũng đang chờ để đưa vong linh của chị Hoàng về đến nhà thờ cúng. Chúng tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong nhà lủi thủi với vẻ mặt khắc khổ.

Qua những người thân, được biết đó là bà K, 65 tuổi, mẹ của chị Hoàng. Khi nghe chúng tôi đề cập đến con gái của mình như những gì báo chí đã đăng tải những ngày qua, bà K thậm chí không tin, bác bỏ hoàn toàn. Bà cứ ngước nhìn ra phía trước nhà với vẻ mong mỏi: “Con Hoàng đi làm xa chưa về. Xã hội này nhiều đứa con gái cũng xăm hình giống như con mình. Còn đôi bông tai đó bán nhiều ở chợ lắm...”.

img

Ngôi nhà của gia đình nạn nhân.

Khi những người thân có mặt lấy hình chị Hoàng về để tiến hành bỏ lên bàn thờ, bà Kim hét lớn, la những người này: “Nó dặn tôi là đến ngày đi núi Bà Đen sẽ về, 2 mẹ con sẽ cùng nhau đi. Sao lại nói nó chết!...”.

Những người thân gia đình cho biết, bà K lấy chồng, có 2 người con gái. Chị Hoàng là con út của gia đình. Gia đình bà K trước đây ở ngoài mặt tiền đường nhựa lớn.

Người mẹ tần tảo nuôi cả 2 chị em khôn lớn. Chị của chị Hoàng lấy chồng và có 2 người con nhỏ. Chị Hoàng kết hôn với một người ở phía Bắc, 2 vợ chồng chăm chỉ làm ăn chưa nghĩ đến việc có con. Tuy nhiên, người chồng chị Hoàng được gia đình phát hiện có khối u não. Gia đình đã cố gắng tìm mọi cách chữa trị song chồng chị Hoàng đã không qua khỏi sau 1 năm điều trị với số tiền cực lớn.

Tai họa cứ dần ập vào gia đình của bà K, cha của chị Hoàng cũng qua đời vì bệnh ung thư sau hơn 2 năm điều trị. Bà K bán miếng đất mặt tiền và dời nhà ra phía sau.

Đối với chị Hoàng, sau khi chồng mất, chị quyết định ở vậy. Được một thời gian, chị Hoàng rời nhà đi làm xa để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Mặc dù đi làm, chị Hoàng vẫn thường xuyên trở về thăm mẹ. Mỗi lần như thế, chị vẫn không quên đưa tiền để người mẹ ở nhà ăn uống, phụ giúp thêm.

img

Bức hình của nạn nhân treo trên tường.

Bà K ở nhà làm công việc lượm củi về bán cho những người xung quanh. Hằng ngày, bà đạp xe vào rừng cao su kiếm củi chở về bán. Mỗi lần kiếm được khoảng 100 ngàn đồng thì bà chắt chiu để dành.

Chị Hoàng không cho mẹ đi kiếm củi nữa. Tuy nhiên, khi con gái đi làm ở xa bà vẫn lén đi, có hôm thồ nhiều củi, xe ngã đè cả lên người.

Trong dịp gần Tết Nguyên đán - 2017, bà K đã đến thăm chị Hoàng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhìn thấy bà K mang đôi dép đã hư, chị Hoàng mua đôi mới. Khi thăm trở về, chị Hoàng còn nói rằng làm kiếm tiền để về sửa lại nhà cho gia đình.

Tuy nhiên chị Hoàng chưa kịp về ăn Tết thì tai họa đã ập đến. Trước lúc mất tích, chị Hoàng còn gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe mẹ, người thân, hàng xóm và 2 đứa cháu.

Hàng xóm ai cũng tiếc thương cho gia đình bà K. Xung quanh ngôi nhà đông đúc từ lúc người chị của chị Hoàng đi nhận dạng trở về. Ai cũng hỏi thăm chia buồn nhưng bà K vẫn không tin, ngày ngày vẫn ngóng con gái về.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6.2, một số người dân ở khu vực địa bàn ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ ngôi nhà hoang nên đã tiến hành kiểm tra.

Lại gần, mọi người hốt hoảng khi phát hiện xác 1 người phụ nữ được bỏ trong bao tải màu trắng và 2 tay bị trói. Nạn nhân sau đó được người nhà nhận dạng là chị Trần Thị Thanh Hoàng, ngụ Củ Chi, TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem