Ảnh: Những con đường mát nhất Thủ đô

Tất Định Thứ bảy, ngày 30/05/2015 16:54 PM (GMT+7)
Những con đường phủ kín bóng cây, ai đi qua cũng muốn dừng chân trong những ngày nắng nóng khủng khiếp cuối tháng 5.
Bình luận 0
Trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa lên tới hơn 40 độ C, người đi đường không khỏi choáng váng. Nhưng khi đi qua những con đường rợp bóng mát như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Thanh Niên…, cái nắng gắt được "xoa dịu", mọi người đều muốn dừng lại lâu hơn.

img
Đường Phan Đình Phùng có 3 hàng sấu cao vút. Đây là con đường mát nhất Hà Nội.
img
Hàng sấu cổ thụ phủ tán kín đường, ngang qua con đường này chỉ thấy những tia nắng thưa thớt xuyên qua.
img
Mùa hè lá sấu vàng trải thảm dưới gốc cây.
img
Đường Hoàng Diệu cũng có 3 hàng cây xà cừ lực lưỡng che bóng mát.
img
Đường Thanh Niên với hai hàng phượng vĩ và nhiều cây cổ thụ.
img
Hai bên đường Thanh Niên là hồ Tây và hồ Trúc Bạch, nên khi đi qua đoạn đường này ai cũng có cảm giác dịu mát dù nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C.
img
Người dân chờ đèn đỏ trên đường Trần Phú không cảm thấy sốt ruột.
img
Công viên Lê Nin nằm ngay sát đường Trần Phú, Hoàng Diệu là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng trong ngày nắng nóng.
img
Đi qua đường Hoàng Hoa Thám, đoạn gần công viên Bách Thảo, như lạc vào một khu rừng đầy cây xanh.
img

img
Đoạn đường Kim Mã từ ngã ba Vạn Bảo đến Núi Trúc là nơi chụp ảnh lý tưởng cho các bạn trẻ trong ngày hè.
img
Đoạn đường Kim Mã gần công viên Thủ Lệ vừa có hàng xà cừ cổ thụ, lại ngay gần hồ nước khiến không khí ở đây rất mát.
img
Nhiều người lao động nghỉ trưa ngay trên vỉa hè đoạn đường này.
img
Hoa điệp rụng vàng trên đường Kim Mã.
img
Hàng xà cừ che nắng trên đường Đê La Thành.
img
Đường Mai Xuân Thưởng dài chưa đầy 50m, nhưng ai đi qua đây cũng thích thú ngắm nhìn những chiếc xe đạp chở đầy hoa sen nép mình dưới gốc long não.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem