Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đến dự Hội chọi trâu có ông Lại Xuân Môn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Tử Quỳnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, cùng nhiều lãnh đạo, đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh Bắc Ninh...
Tưng bừng khai hội
Và đúng như sự chờ đợi, sau màn đánh trống khai hội của ông Nguyễn Tử Quỳnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, các kháp đấu đã diễn ra đầy kịch tính, chinh phục được những người hâm mộ khó tính nhất. Các ngưu thủ đã phô diễn những miếng đánh đẹp, thể hiện bản lĩnh, sự can trường để quyết thắng ngay trong ngày xuất trận.
Ấn tượng ngưu thủ chủ nhà
Ngay ở trận khai mạc, trâu số 1 của Trung tâm Du lịch Văn hóa Thể thao Phú Sơn và trâu số 24 của anh Đinh Văn Tư, Hà Nội kéo dài tới cả chục phút. Mắt không rời khỏi sới đấu với những màn “ăn miếng trả miếng” của hai ông trâu, anh Nguyễn Văn Vân (nhà ở phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh) hồ hởi nói: “Tôi đã mua vé từ cách đây mấy ngày để cùng vợ và 2 con đi xem hội. Trận đấu khai mạc thật quá hay và kịch tính. Nhìn trâu số 1 dũng mãnh, tung đòn hổ lao ngay khi xuất trận, sau đó luôn tìm cách tấn công, ai cũng nghĩ trước sau gì trâu 24 cũng bại trận. Nhưng bất ngờ, kịch tính đã xảy ra khi trâu 24 tỏ ra rất lì đòn, bình thản đỡ “các chiêu” cáng hầu, lắc sừng… biến hóa của đối thủ. Cuối cùng, trâu số 1 đã chấp nhận bỏ chạy vì đuối sức”.
Có một chút thất vọng khi trâu đội nhà thua trận đầu, nhưng ở các trận đấu sau đó, niềm vui đã tới với người dân Bắc Ninh. Cuộc so tài giữa trâu số 5 của anh Kiều Văn Chung (Yên Phong, Bắc Ninh) và trâu số 11 của anh Phan Văn Thường (Sơn Dương, Tuyên Quang) mang lại nhiều hứng khởi. Xuất trận rất hung hăng, nhưng trâu 11 lại gặp phải sự lạnh lùng, thản nhiên đến lạ của trâu số 5. Ngay màn trả đòn đầu tiên, trâu số 5 liên tiếp ra đòn lắc sừng và kết thúc cú móc hầu dũng mãnh khiến trâu 11 bỏ chạy.
Vui mừng sau chiến thắng của trâu quê nhà, chị Trần Thị Nhàn đã thưởng cho chủ trâu số 5 số tiền 2 triệu đồng. Vui vẻ chia sẻ với báo chí, chị Nhàn nói: “Tôi đặc biệt ấn tượng với trâu số 5 bởi sự điềm tĩnh đến ngạc nhiên. Điều đó thể hiện bản lĩnh của ông trâu này và tôi muốn thưởng động viên để cả chủ trâu và trâu có thêm niềm tin tiến sâu tại hội”.
Sự hưng phấn của người dân Bắc Ninh lên cao độ khi trâu số 20 của ông Đỗ Khắc Chăm (Công ty Cây xanh Triệu Phú Quý, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) thắng trâu số 3 của anh Nguyễn Văn Tùng (Ba Vì, Hà Nội) trong trận đấu giằng co, kịch tính kéo dài tới gần 30 phút. Đây xứng đáng được bầu chọn là cặp đấu hay nhất trong ngày đầu tiên của Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2015.
Cùng với trâu 24, trâu 6, trâu 5, trâu 20, trâu 15 của anh Trịnh Công Đoàn (Mê Linh, Hà Nội) cũng đã thể hiện tố chất là ứng viên nặng ký cho danh hiệu ngưu vương. Ở trận đấu với trâu 18 của anh Đỗ Tất Toản (Sơn Dương-Tuyên Quang), trâu 15 với chiều cao lý tưởng 1m42 đã tung đòn hổ lao dũng mãnh ngay từ đầu để giành ưu thế. Và sau 25 giây “đánh nhanh thắng nhanh”, trâu 15 đã buộc trâu 18 bỏ chạy...