Lời kể ám ảnh của bé gái nghi bị cậu ruột hiếp dâm đến mang thai

DV (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 23/06/2019 13:00 PM (GMT+7)
“Con nhớ lần đầu con bị cậu làm chuyện đó là vào năm 2016, lúc hai anh em con chuyển về ở sống chung với cậu. Thường con ngủ một mình, đêm xuống cậu thường vào làm chuyện đó, vì quá sợ nên con giả đò nhắm mắt như ngủ, không dám la, cũng không dám kể lại với ai", L kể lại.
Bình luận 0

Theo Lao Động: Liên quan tới sự việc này, lãnh đạo Công an quận 1 (TP.HCM) đã xác nhận, hiện công an đang tạm giữ đối tượng  L.V.C (người cậu trong câu chuyện trên, SN 1974, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về nghi vấn xâm hại trẻ dưới tuổi vị thành niên dẫn đến có thai.

Trước đó, chiều tối 21/6, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, tiếp nhận trình báo của Bệnh viện Từ Dũ về trường hợp bé gái  N.T.L, sinh năm 2005, ngụ tỉnh Tiền Giang mang thai, được cậu ruột đưa đến bệnh viện nạo phá thai.

Trong quá trình theo dõi bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy bé L có những biểu hiện lạ nên gặng hỏi về việc ai là người làm bé có thai. Khi nghe bác sĩ hỏi, bé L sợ hãi, khóc và nói chính cậu ruột là ông L.V.C (SN 1974) nhiều lần xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, Bệnh viện Từ Dũ đã trình báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1), lực lượng công an xuất hiện và đưa ông C về trụ sở để làm việc.

img

Bé gái kể lại 3 năm đầy ám ảnh khi bị cậu ruột hiếp dâm.

Theo Tổ Quốc: Khi được động viên để bình tĩnh lại, bé L (bé gái 14 tuổi ở Tiền Giang được cậu ruột đưa đi nạo phá thai ở Bệnh viện Từ Dũ) đã kể về nỗi ám ảnh suốt hơn 3 năm nay.

“Con nhớ lần đầu con bị cậu làm chuyện đó là vào năm 2016, lúc hai anh em con chuyển về ở sống chung với cậu. Thường con ngủ một mình, đêm xuống cậu thường vào làm chuyện đó, vì quá sợ nên con giả đò nhắm mắt như ngủ, không dám la, cũng không dám kể lại với ai", L kể lại một cách rụt rè.

Khi được hỏi tại sao lại biết mình có thai mà đi phá, L nói mới đây mình bị chảy máu cam, cậu phát hiện, đưa đi khám ở bệnh viện dưới huyện, rồi sau đó đưa lên đây. "Cậu còn dặn là lên đây làm xong rồi về, không được kể với ai". Bé còn cho biết, hàng ngày đi học về thì vẫn lo việc nhà, nấu cơm cho bà và cậu.

Thông tin cho biết, gia đình L ở quê cha tại Đồng Tháp, gia đình có 3 anh em, L là con gái út trong gia đình mà cha mẹ đều là nông dân. Khi bé L lên 2 tuổi, mẹ bé qua đời trong một lần đi ra đồng chích điện bắt cá và bị điện giật.

Người cha một mình nuôi 3 đứa con, vậy nhưng một thời gian sau ông bị đột quỵ và nằm liệt một chỗ, 3 anh em L đành nương nhờ sự chăm sóc nuôi dạy từ một người cô ruột. Khi L lên 9 tuổi thì cha qua đời, người cô nghèo khó phải gửi anh kế bé L cho người khác nuôi, gửi L và người anh lớn về ở với bà ngoại và cậu ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Người cậu ruột sinh năm 1974, không biết chữ, không lập gia đình, hằng ngày đi chăn bò mướn. Bà ngoại thì đã già yếu, năm nay cũng 82 tuổi.

Thu nhập cả nhà hàng ngày dựa vào cậu ruột và tiền trợ cấp trẻ mồ côi của 2 anh em, mỗi tháng hơn 400.000 đồng/người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem