Mờ sáng, quý bà phi ô tô xuống sông

Thứ ba, ngày 27/12/2011 20:44 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vụ tai nạn hy hữu xảy ra lúc 6 giờ sáng 27.12 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ngại phá giấc ngủ của chồng, dù không có bằng lái, bà Phương vẫn điều khiển xe Mitsubishi Jolie 7 chỗ ra bãi đỗ và gây ra tai nạn.
Bình luận 0

Đang điều khiển ô tô, gặp tình huống đột ngột, bà Nguyễn Thị Phương, 45 tuổi, trú số 1, đường 2.4, phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa lại đạp nhầm… chân ga, cứ thế phi thẳng xuống sông Cái ở khu vực cầu Xóm Bóng, tổ 7, phường Vĩnh Phước.

“Cú tiếp nước” như trời giáng khiến kính trước của xe ô tô vỡ toang. Bà Phương may mắn thoát ra ngoài nhờ “lối thoát hiểm” bất ngờ này. Khi bà Phương vừa bơi vào bờ cũng là lúc chiếc xe chìm nghỉm. Vụ tai nạn hy hữu xảy ra lúc 6 giờ sáng 27.12.

img
Kéo xe lên bờ

CSGT cho biết, do ngại phá giấc ngủ của chồng, bà Phương (không có bằng lái) ôm đại vô lăng, loay hoay đưa chiếc Mitsubishi Jolie 7 chỗ, BKS 79D-2463 đưa ra phía trước nhà hàng Bến Phố bên chân cầu.

img
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem
img
Cầu Xóm Bóng tắc nghẽn vì vụ tai nạn hy hữu

Vụ tai nạn làm trục giao thông chính của TP Nha Trang tắc nghẽn hơn một giờ đồng hồ, do hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem chật mặt cầu Xóm Bóng. Đến hơn 7 giờ, CSGT Nha Trang mới vãn hồi được trật tự giao thông.

Đến 9 giờ , chiếc xe “xấu số” được gia chủ thuê thợ lặn và xe cẩu trục lên bờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem