Nam thanh niên bắt tay, dặn dò bạn xong nhảy sông tự tử

Thứ năm, ngày 07/04/2016 16:40 PM (GMT+7)
Tưởng bắt tay hai bạn rồi nói: “Thôi mình chia tay vĩnh viễn, các bạn ở lại may mắn”. Xong anh xuống xe bỏ chạy, Nam cùng bạn đuổi theo khuyên can nhưng Tưởng không nghe mà leo lên lan can cầu nhảy xuống sông tự tử.
Bình luận 0

Đến 13 giờ 30 ngày 7.4, lực lượng cứu hộ cùng dân địa phương đã vớt được thi thể nam thanh niên nhảy cầu Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An vào sáng nay.

Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân tên là Nguyễn Văn Tưởng (SN 1980, quê Hải Dương), tạm trú tại quận Tân Bình, TP HCM, phụ bán cho một quán phở.

img

Đoạn đường gần cầu Rạch Chanh, có nhiều người đến xem làm cho xe qua lại khá khó khăn

Theo anh Nguyễn Văn Nam (SN 1981, bạn của nạn nhân), cách đây 1 tuần, anh cùng Tưởng và một người bạn làm chung quán phở ở quận Tân Bình, TP HCM đón xe khách về nhà ở TP Cần Thơ thăm mẹ bị bệnh.

Sau đó, cả ba cùng đến Bến Tre, ghé thăm một người bạn. Trong thời gian này, Tưởng rất vui vẻ, chụp nhiều hình ảnh trong ĐTDĐ nói làm kỷ niệm cho chuyến đi.

Khoảng 9 giờ ngày 7.4, khi xe khách về lại TP HCM dừng đón khách tại đoạn đường rẽ vào đường dẫn cao tốc ở xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An thì anh Tưởng bắt tay hai bạn rồi nói: “Thôi mình chia tay vĩnh viễn, các bạn ở lại may mắn”. Xong anh xuống xe bỏ chạy, Nam cùng bạn đuổi theo khuyên can nhưng Tưởng không nghe mà leo lên lan can cầu nhảy xuống sông tự tử.

Cũng theo Nam, anh Tưởng có người yêu quê ở Tiền Giang, dự định tháng 4 này tổ chức đám cưới.

H.Minh (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem