Ngoại cảm “rượu lậu”

Thứ năm, ngày 01/08/2013 17:59 PM (GMT+7)
Bình luận 0
- Chú có tin việc nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ không?

- Em theo phe duy vật, nhưng không bảo thủ, nghĩa là tìm đúng thì tin, tìm không đúng không tin. Mà sao bác hỏi em thế?

- Vì vừa rồi có "nhà ngoại cảm" quê Bắc Ninh chỉ điểm để tìm hài cốt liệt sĩ ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhưng có quá nhiều điều đáng ngờ. Các liệt sĩ hy sinh đã 45 năm, nhưng hiện trường giống như vừa... dàn xếp, với những hiện vật còn mới, đất tại chỗ cũng mới, tên liệt sĩ cũng không khớp với đơn vị, năm hy sinh...

- Tóm lại là một cú lừa?

- Dân địa phương tố từng gặp "nhà ngoại cảm" vào đây để... khảo sát trước.

- Thế thì không tin được rồi. Chú nhớ chuyện rượu lậu thời Tây không? Thời ấy Tây cấm dân ta nấu rượu, nếu bắt được phạt rất nặng. Vì vậy dân mà ghét ai muốn cho "tù mọt gông" thì lén lấy nồi nấu rượu quẳng vào nhà người đó rồi báo cho lính Tây đoan đến bắt. Chiêu "gắp lửa bỏ tay người" này không ngờ đến nay "nhà ngoại cảm" còn biết "biến tấu".

- Cũng vì mỗi bộ hài cốt liệt sĩ tìm được sẽ có bồi dưỡng 180 triệu đồng mà "nhà ngoại cảm" nỡ làm chuyện thất đức đó sao?

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem