Nha Trang: Hiểm nguy rình rập từ các dự án biệt thự đồi

Mai Khuê Thứ tư, ngày 21/11/2018 16:58 PM (GMT+7)
Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều khu dân cư phía dưới các dự án biệt thự đồi ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã phải lãnh hậu quả do đất núi, đá hộc từ dự án lăn xuống, chôn vùi nhà cửa, cuốn trôi tài sản…
Bình luận 0

Trận mưa do hoàn lưu sau bão xảy ra ngày 18.11 tại TP.Nha Trang đã làm chết và mất tích 20 người. Nhiều tài sản, nhà cửa của người dân bị đổ sập, vùi lấp, cuốn trôi. Trong đó, nhiều khu dân cư phía dưới các dự án biệt thự đồi ở Nha Trang đã phải lãnh hậu quả cho đất núi, đá hộc từ dự án lăn xuống chôn vùi nhà cửa, cuốn trôi tài sản. Nghiêm trọng nhất là vụ vỡ taluy khu vực thi công hồ bơi vô cực của Khu đô thị cao cấp Hoàng Phú làm chết cả gia đình thầy giáo gồm 4 người.

img

Căn nhà của ngư dân Nguyễn Hữu Tỏ bị bao vây bởi đá hộc tràn xuống từ khu biệt thự đồi Sea Park Nha Trang. Ảnh: Mai Khuê

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, khoảng ngày 23.11, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt, mưa lớn sẽ kéo dài liên tục từ ngày 23-28.11. Trong đó, trọng tâm là tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn sẽ dồn dập trong 2 ngày 23-24.11, với tổng lượng mưa mỗi ngày có thể lên tới 200-300mm.

Hậu quả của trận mưa lịch sử chưa giải quyết xong, cơn bão sau đã sắp đuổi tới. Sáng 21.11, quanh TP.Nha Trang, bùn đất ào xuống từ các dự án biệt thự đồi, dự án khoét núi làm các khu tác định cư vẫn “bao vây” thành phố biển.

Thẫn thờ trước căn nhà bị đá vây quanh, vợ chồng ngư dân Nguyễn Hữu Tỏ (nhà 2 đường Cao Minh Phi, Khu tái định cư Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, Nha Trang) cho biết, trong cơn lũ đá kinh hoàng sáng 18.11, vợ chồng anh may mắn thoát chết nhưng toàn bộ tài sản bị đá vùi lấp, phá tan hoang, không còn gì.

img

Khu tái định cư dưới thấp hứng trọn cơn lũ đá kinh hoàng. Ảnh: Mai Khuê

Cùng cảnh ngộ, cụ Nguyễn Văn Tư (85 tuổi) cùng con trai và hai đứa cháu cũng chạy trối chết mới thoát cơn lũ đá, mất trắng tài sản. Cả hai gia đình gồm 6 người này hiện đang ở tạm trong một lều cứu hộ gần nhà, liên tục xin hỗ trợ nhưng chưa có phản hồi.

Anh Nguyễn Hữu Tỏ (con cụ Tư) cho biết, năm 2016, nhà anh bị cháy trong vụ hỏa hoạn ở cồn Nhất Trí (Nha Trang), rồi được tái định cư ở vùng dưới chân đồi của dự án biệt thự đồi Seapark Nha Trang. Gia đình được hỗ trợ 100 triệu và vay mượn làm nên căn nhà khang trang, mới ở được 2 năm thì gặp nạn. “Tôi nghe nói cuối tuần này lại có bão. Nếu mưa to nữa, đất đá đã long chân sẽ còn sạt đổ nhiều hơn. Mà giờ không biết đi đâu, về đâu?”.

img

Hàng trăm căn nhà tại khu tái định cư Hòn Rớ đang đối mặt với nguy cơ lũ đá từ dự án biệt thự đồi Sea Park Nha Trang. Ảnh: Mai Khuê

Bà Nguyễn Thị Linh - Tổ trưởng tổ dân phố khu vực tái định cư Hòn Rớ 1 cho biết, vùng quanh chân đồi của dự án Seapark Nha Trang có hơn 100 hộ đang mất ăn mất ngủ vì nỗi lo đá lăn vào nhà. Các hộ đã viết đơn gửi chủ đầu tư của dự án xin hỗ trợ nhưng chưa hề thấy phản hồi.

Tương tự, cơn mưa ngày 18.11 cũng đẩy một lượng đất đá khổng lồ từ dự án Khu biệt thự đồi Ocean View Nha Trang xuống khu dân cư Cầu Đá ở phường Vĩnh Trường (Nha Trang). Những đống đất gom lại chất cao như núi, xe tải hốt chở suốt 3 ngày trời chưa hết.

Khu tái định cư Hòn Rớ 2 hình thành do khoét một hỏm núi, Khu tái định cư Đất Lành nằm sát chân núi cũng hứng vô khối đất bùn, đá hộc vô cùng nguy hiểm.

Ngày 20.11, ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã đi kiểm tra các dự án biệt thự đồi có nguy cơ sạt lở trong cơn bão số 9. Ông cũng đã yêu cầu chủ dự án phải thường xuyên cử người và phương tiện cơ giới túc trực tại dự án để ứng phó, hạn chế hậu quả xảy ra đối với khu dân cư xung quanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem