“Rắn khổng lồ ở An Giang” là tin đồn nhảm

Thứ tư, ngày 15/09/2010 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần đây vùng Bảy Núi, An Giang xuất hiện tin đồn ông Trần Quốc Diệp ngụ thị trấn Tịnh Biên nhìn thấy một con rắn khổng lồ ngay trước nhà mình.
Bình luận 0

Ngày 14-9, phóng viên NTNN trao đổi với ông Lê Thành Công - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, được ông Công khẳng định: "Tin xuất hiện rắn khổng lồ ở vùng Bảy Núi, Tịnh Biên là tin đồn nhảm".

Ông Công cho biết, vị trí nhà ông Diệp nằm ở giữa ruộng, trước nhà ông không có cây cỏ rậm rạp thì không thể có rắn lớn trú ngụ được.

Ông Công trao đổi với chính quyền ấp và một số bà con xung quanh và biết thêm, nhà ông Diệp rất nghèo, suốt ngày ông say xỉn nên thần kinh không bình thường. Ông Diệp thường ước mơ có một vị thần linh hay rắn khổng lồ xuất hiện giúp ông đổi đời. Sau khi được chính quyền địa phương giải thích, mấy hôm nay không còn ai đến chờ xem “rắn khổng lồ” nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem