Thấy xác chết "bơi" về, cần thủ buông cần bỏ chạy

Đông Thịnh Thứ năm, ngày 18/06/2015 16:01 PM (GMT+7)
Đứng trên cầu hóng mát và xem câu cá, nhiều người tháo chạy khi thấy xác một người đàn ông trôi trên kênh.
Bình luận 0

9h ngày 18.9, tại khu vực cầu Phước Lộc (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM), nhiều người đứng xem câu cá.

Bất chợt, một cần thủ hét lớn và vứt cần câu, bỏ chạy khi thấy xác người đang lềnh bềnh trên kênh trôi tới khu vực câu cá. Những người đứng trên cầu xem câu cá cũng bỏ chạy.

Ngay sau đó, một ngư dân đã chèo thuyền đến cột xác nạn nhân vào chân cầu để khỏi bị trôi, đồng thời báo với công an địa phương.

img
Xác nạn nhân được cột vào bờ trong khi chờ cơ quan công an đến 

 

Ghi nhận, nạn nhân là nam, khoảng 35 tuổi, đang trong giai đoạn trương sình, mặc quần đùi, không mặc áo và không có giấy tờ tùy thân.

Những cần thủ câu cá dưới chân cầu bỏ luôn cần và số cá câu được, họ nhanh chóng lên xe bỏ đi nơi khác.

Đến gần trưa cùng ngày, công nhân vệ sinh có mặt đưa xác nạn nhân lên bờ và chuyển đi nơi khác.

Hiện nguyên nhân cái chết cũng như danh tính nạn nhân đang được làm rõ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem