Tình tiết "nóng" mới về vụ án mạng kinh hoàng tại chùa Quảng Ân

N.P (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 28/03/2020 23:10 PM (GMT+7)
Sau lời khai ban đầu chỉ lấy 3 chiếc điện thoại cùng một số vật dụng, hôm nay (28/3) Tâm khai còn lấy tại chùa hơn 750 triệu đồng để trả nợ và cất giấu.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại chùa Quảng Ân (huyện Hàm Tân, Bình Thuận), tối 28/3, một số người đã liên lạc với Công an tỉnh Bình Thuận để đề nghị trả lại số tiền hàng trăm triệu đồng mà đối tượng Nguyễn Thanh Tâm – nghi phạm vụ án, đã trả nợ cho họ. Sau lời khai ban đầu chỉ lấy 3 chiếc điện thoại cùng một số vật dụng thì hôm nay Tâm khai còn lấy tại chùa hơn 750 triệu đồng.

img

Nghi phạm tại cơ quan công an.

Theo Người lao động, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong tối 28/3, cơ quan này nhận được một số cuộc gọi đề nghị giao nộp số liền do nghi ngờ liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Tâm. Theo những người này, đây có thể là số tiền liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại chùa Quảng Ân mà Tâm đã lấy cắp để trả nợ cho họ.

Trong buổi trưa ngày 28/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm về nhà của hắn tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) để truy tìm thêm tang chứng. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ 250 triệu đồng mà nghi phạm cất giấu ở nhà. Theo một số người dân sống gần nhà Tâm thì số tiền này được đối tượng cất trong túi nylong màu đỏ và giấu trên mái nhà. Toàn bộ số tiền đã được Cơ quan công an thu giữ. 

Ngoài ra, đối tượng Tâm còn khai nhận đã trả nợ cho nhiều người với số tiền trên 500 triệu đồng. Tất cả số tiền cất giấu và trả nợ được y khai lấy cắp từ chùa Quảng Ân.

img

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm.

Trước đó, như tin đã đưa chiều 23/3, tại chùa Quảng Ân, người dân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự. Cạnh đó, nạn nhân thứ hai cũng đã thiệt mạng là cô gái Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa). Nạn nhân thứ ba bị trọng thương với nhiều vết đánh vào đầu và người là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột của nạn nhân Yến), nấu ăn tại chùa.

Nghi phạm chính là Nguyễn Thanh Tâm. Công an Bình Thuận cho biết, Tâm đã có vợ, hành nghề tài xế, không dùng ma túy. Bước đầu nghi phạm khai nhận gây án một mình.

Tâm là phật tử hay lui tới chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân), nhà cách đó chỉ vài trăm mét, biết từng ngõ ngách trong chùa. Rạng sáng 23/3, hắn lẻn vào chùa với động cơ trộm tài sản. Mục tiêu là gian nhà trước, nơi sư trụ trì Thích Nguyên Lộc thường nghỉ ngơi, cất tài sản.

Lúc qua khỏi tiền sảnh, Tâm kéo mạnh cánh cửa, rồi đột nhập vào phòng thầy trụ trì. Lúc này, bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, người nấu ăn trong chùa) và con gái Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) đang nằm ngủ ở gian nhà phía sau. Nghe tiếng động giật mạnh ở phòng của thầy, người con gái tỉnh dậy chạy lên.

Bị phát hiện, Tâm cầm khúc cây mang theo đánh cô gái, rồi qua qua tấn công sư thầy đang nằm trên võng. Bà Phượng từ dưới chạy lên sau cũng bị hắn dùng cây quật mạnh vào đầu. 

Thấy ba nạn nhân nằm gục trong căn phòng, Tâm lấy ba điện thoại rồi trở về nhà. Đến trưa, gã chạy xe máy vào TP.HCM lẩn trốn. Dọc đường vì sợ bị định vị, gã đã quăng các điện thoại xuống mương thoát nước trên đường Võ Nguyên Giáp, TP.Biên Hòa, rồi đến phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM thuê nhà trọ ở.

Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện sư Lộc và Bảo Yến đã chết với các vết thương ở đầu, bầm tím. Bà Phượng nằm thoi thóp được đưa đi cấp cứu. Xe máy của các nạn nhân vẫn còn, tài sản trong chùa không bị lục lọi, xáo trộn.

Những người nghi vấn qua các mối quan hệ với ba nạn nhân và nhà chùa được cảnh sát khoanh vùng, truy xét nhanh. Trong đó, Tâm bị cơ quan điều tra chú ý nhất, vì đột nhiên vắng mặt tại địa phương. Qua camera an ninh trên đường, Ban chuyên án xác định Tâm là nghi phạm số một.

Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an truy lùng. Khi đã nhận dạng, xác định được chỗ ở của Tâm, các trinh sát đã ập vào bắt giữ.

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Phượng, nạn nhân may mắn sống sót, vẫn đang được cơ quan chức năng giám sát, bảo vệ cẩn mật. Trong bệnh viện, bà Phượng đã qua cơn nguy kịch, dù vẫn còn hoảng loạn nhưng bà đã khai ra nhiều tình tiết rất quan trọng của vụ án cho cơ quan chức năng.

Trước đó một ngày, vào ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã thu giữ hung khí gây án là một thanh gỗ có nhánh cụt cùng hiện trường là một bãi đất trống gần nghĩa địa khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, nơi Tâm đốt túi xách của sư thầy Thích Nguyên Lộc sau khi gây án ở chùa.

Nguyễn Thanh Tâm cũng được đưa về một khu nghĩa trang tại và thu được hung khí gây án là một khúc gỗ tròn. Cơ quan công an cũng di lý Tâm đến khu vực đối tượng đốt tay nải đựng tài sản, giấy tờ của Thượng toạ. Trước đó, Công an đã thu giữ 3 chiếc điện thoại di động, hai chùm chìa khoá và một xâu chuỗi niệm Phật là tang vật vụ án.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem