Xác minh thông tin bạo lực với trẻ em tại một nhà sách ở TP Đà Lạt

Văn Long Thứ ba, ngày 29/08/2023 20:36 PM (GMT+7)
Phòng LĐTBXH TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã yêu cầu UBND phường 8 xác minh, xử lý thông tin vụ bạo lực với trẻ em tại nhà sách C.T (đường Bùi Thị Xuân).
Bình luận 0

Ngày 29/8, Phòng LĐTBXH TP Đà Lạt đã đề nghị UBND phường 8 chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác trẻ em và các ngành chức năng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, xử lý thông tin một vụ bạo lực với trẻ em tại nhà sách C.T .

Cụ thể, chị P.T.L.G (32 tuổi, tạm trú tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP. Đà Lạt) cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 28/8, con chị là cháu N.T.Ph (học sinh lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Trãi) đến nhà sách C.T đường Bùi Thị Xuân mua khăn quàng, khi cháu ra về thì bị nhân viên bán hàng cùng bảo vệ giữ lại vì cho rằng cháu lấy cắp đồ. 

Xác minh thông tin bạo lực với trẻ em tại một nhà sách ở TP.Đà Lạt - Ảnh 1.

Nhà sách C.T, nơi gia đình cháu bé phản ánh con mình bị làm nhục.

Mặc dù cháu Ph bảo rằng không lấy cắp đồ nhưng nhân viên bán hàng bảo 'im đi' và tiến hành lục soát trên người, cặp sách của cháu. Sau khi lục soát không thấy đồ nghi bị lấy cắp, nhân viên bán hàng cùng bảo vệ bảo cháu về đi. Khi về nhà, cháu N.T.Ph khóc, không muốn đi học, tỏ ra rất sợ vì cháu bị lục soát ngay trước mặt bạn bè và nhiều người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhằm đảm bảo việc thực hiện các quyền của trẻ em, Phòng LĐTBXH TP Đà Lạt đề nghị UBND phường 8 chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác trẻ em và các ngành chức năng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, xử lý hoặc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác minh thông tin bạo lực với trẻ em tại một nhà sách ở TP.Đà Lạt - Ảnh 2.

Chia sẻ của gia đình cháu bé trên mạng xã hội facebook khiến nhiều người phẫn nộ và không ít người chê bai thái độ phục vụ khách hàng của nhà sách C.T.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung (bố cháu bé N.T.Ph) bức xúc cho biết: "Tôi là người chở con đi mua đồ và chờ cháu ở ngoài nhà sách C.T. Khi con tôi ra thì thấy cháu khóc, tôi hỏi thì cháu nói có hai anh, chị trong nhà sách nghi cháu lấy trộm đồ nên chặn lại, lục soát khắp người rồi buông lời lăng mạ.

Khi tôi vào nhà sách để làm rõ thì nhân viên nhà sách vẫn tiếp tục nặng lời. Một người đàn ông còn đòi kéo tôi ra ngoài hành hung".

Ông Trung cũng cho biết, ông đã làm đơn tố cáo hành vi làm nhục trẻ em của nhà sách trên đến các cơ quan chức năng TP Đà Lạt để đòi lại công bằng cho con mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem