Xót xa thiếu nữ bị bắt làm "đồ chơi tình dục" cho phiến quân

Anh Tú (Dòng đời) Thứ bảy, ngày 27/09/2014 06:00 AM (GMT+7)
Tình hình chiến sự tại phía Bắc Iraq đang rất nóng bỏng trong những ngày gần đây. Lực lượng quân nổi dậy lấy tên Phong trào nhà nước Hồi giáo của những kẻ Hồi giáo cực đoan dòng Sunni đã kiểm soát được một số khu vực. Rất nhiều tố cáo liên quan đến tội ác của lực lượng này đã bị báo chí thế giới lên án. 
Bình luận 0

Các báo cáo gần đây cho biết tình trạng nhân đạo ở đây đã ở mức tồi tệ sau khi các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đẩy mạnh các chiến dịch quân sự đẫm máu. “Tình hình hiện giờ tiến gần đến một thảm họa nhân đạo” - Josh Earnest - phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết trong một cuộc họp báo trước đó. “Chúng tôi quan ngại sâu sắc đối với tính mạng và an toàn của người dân”. 

Bắt cóc phụ nữ để làm điều xằng bậy

Ngay cả Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng nói rằng ông “sửng sốt sâu sắc” trước các cuộc tấn công của chiến binh Hồi giáo và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động giúp chính quyền Baghdad. Theo báo cáo của một số tổ chức có quan sát viên tại vùng chiến sự, phụ nữ tại đây là nạn nhân của lực lượng phiến quân.

img Phiến quân Iraq.

Những kẻ nổi dậy đang tổ chức săn lùng người theo các tôn giáo khác, đặc biệt là đạo Yazidi - một giáo phái ít nổi tiếng trên thế giới nhưng lại khá phổ biến với người Kurd ở phía Bắc Iraq. Sau khi bắt được những người Kurd, bọn nổi dậy bắt đầu tiến hành sàng lọc. Với những người đàn ông, chúng bắt phải từ bỏ đạo cũ và theo đạo của chúng để được “gột rửa tội lỗi”. Có nhiều người vì không “hợp tác” đã bị chúng tra tấn đến thân tàn ma dại, thậm chí thiệt mạng.

Còn với phụ nữ, nhất là các thiếu nữ xinh đẹp, chúng nhốt giam lại trong các trường học hay công sở trong khu vực mà chúng kiểm soát.  Kamil Amin, phát ngôn viên của Bộ phụ trách vấn đề quyền con người tại Iraq xác nhận điều này. Ông cho biết hàng trăm phụ nữ dưới 35 tuổi, bất kể có chồng hay chưa đều bị giam giữ nếu họ có nhan sắc.

Tại sao bọn phiến quân lại chỉ giam giữ những phụ nữ dưới 35 tuổi và có nhan sắc? Đó là câu hỏi khiến nhiều người Iraq rất bức xúc. Ông Amin cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng những kẻ khủng bố bây giờ xem các phụ nữ như nô lệ và chúng có kế hoạch xấu xa đối với những thiếu nữ bị bắt cóc. Chúng tôi e rằng những phụ nữ này sẽ bị hạ thấp phẩm giá bởi những kẻ khủng bố, các nạn nhân có thể bị sử dụng để thỏa mãn ham muốn thú tính, đi ngược lại quyền cơ bản của con người và các giá trị Hồi giáo”.
"Akram, tiêu diệt được 2 xe thiết giáp là chiến binh xuất sắc nhất tháng này, Thượng Đế cho anh quyền lựa chọn cô gái này đầu tiên, anh có đồng ý không”, một thủ lĩnh phiến quân Iraq tuyên bố.

Cơ quan tình báo của Mỹ cũng xác nhận rằng hàng trăm thiếu nữ có nhan sắc bị quân nổi dậy bắt giữ như chiến lợi phẩm. Chúng có thể đem bán cho các đường dây buôn người và dùng làm phần thưởng cho các chiến binh xuất sắc dựa theo thành tích khủng bố. 

Cuộc sống đảo lộn vì phiến quân

Chị Rukia, 19 tuổi là một trong những người đã bị bọn Hồi giáo bắt được, trải qua hai tuần địa ngục và giờ đang có mặt tại Baghdad. Chị Rukia vốn là con gái của một thương nhân giàu có. Khi chiến sự lan ra thì cha mẹ của Rukia đang đi nước ngoài bàn chuyện kinh doanh. Khi bọn chiến binh Hồi giáo cực đoan tiến quân đến thành phố của Rukia thì chị không chạy kịp vì từ nhỏ vốn quen sống trong nhà với sự bao bọc của gia đình và người hầu. 
img Một thiếu nữ Iraq xinh đẹp. 

Chị Rukia kể: “Bọn Hồi giáo cực đoan đã đỗ một chiếc xe jeep trước nhà tôi và bắn một tràng liên thanh lên trời khiến người trong nhà nhốn nháo. Anh trai tôi nhanh chân dẫn một số người bỏ chạy cửa sau còn tôi thì không kịp. Ba tên xông vào nhà và bắt mọi người úp mặt vào tường. Chúng dẫn đàn ông đi đâu không rõ còn lũ con gái chúng tôi bị dồn vào trong phòng. Tên chỉ huy chừng 30 tuổi nói rằng khu của chúng tôi giờ thuộc về chúng và đó là ý nguyện của Thượng đế. Hắn khoe khoang rằng trong vòng vài tuần nữa thì toàn bộ Iraq sẽ nằm trong tay chúng và tiếp đến là cả Trung Đông rồi cả thế giới sẽ thuộc về chúng theo ý nguyện của đấng quyền năng”.

Sau khi vơ vét hết của cải trong nhà Rukia, chúng đã lùa tất cả phụ nữ đi về một bệnh viện, nơi chúng giam giữ nhiều người khác. Rukia bị nhốt chung phòng với 8 thiếu nữ khác trong đó có cả người em họ thân thiết của cô. Hàng ngày, chúng bắt các cô gái phải đi cầu nguyện đủ 5 lần và tuyệt đối không được ăn khi mặt trời chưa lặn. Tất cả mọi người đều phải thực hiện đúng nghi lễ trong tháng ăn kiêng Ramadan cho dù họ có theo đạo Hồi giáo hay không. Một cô gái không chịu nghe lời đã bị chúng trói ở sân và tát cho đến khi ngất xỉu để làm gương.

Rukia cho biết dù điều kiện sống kham khổ nhưng ác mộng lớn nhất của các thiếu nữ là bị khủng bố tinh thần. Họ không biết sẽ sống như nô lệ đến bao giờ và bọn Hồi giáo cực đoan luôn đe dọa sẽ cho các cô gái làm “lá chắn thịt” nếu chẳng may khu vực của chúng bị ném bom.

Rồi một ngày, chúng yêu cầu các thiếu nữ trong phòng của Rukia đi tập trung với “ban chỉ huy” để trình bày hoàn cảnh. Chúng nói các thiếu nữ được quyền mặc áo đẹp nhất và hứa nếu ai ngoan ngoãn có thể được thả về. Tất cả các cô gái được đưa đến một phòng rộng và tại đó có sẵn vài chục cô gái trẻ và từng ấy tên chiến binh đang tay cầm súng, ánh mắt háo hức nhìn các cô gái trẻ. Tới đây, Rukia linh cảm có điều chẳng lành và đúng là như vậy.

Đại hội thù lao của phiến quân

Đó là đại hội thù lao của phiến quân. Rukia cho biết chúng yêu cầu các cô gái phải đứng trên bục và từ tử cởi mạng che mặt để cho chúng ngắm. Rất nhiều cô gái từ khi thành thiếu nữ đã quen việc đeo mạng khi ra đường và không cho người đàn ông lạ mặt nào xem chứ không nói gì đến chuyện có vài chục người đàn ông hau háu nhìn vào mặt họ, chỉ thiếu mỗi nhỏ dãi ra vì thèm.

Các cô gái phản đối không chịu cởi khăn che mặt nhưng bọn chúng rất táo tợn tụt khăn xuống khiến chị em phải phơi mặt trước những tràng cười khả ổ. Bên dưới có những lời xì xào bàn tán nhan sắc của các cô gái. Tên vừa tụt khăn che mặt của chị em nói oang oang: “Với mỗi chiến binh tử vì đạo thì khi chết, chúng ta sẽ được lên thiên đường và Thượng đế ban thưởng cho chúng ta 7 trinh nữ ở trên đó. Tôi cam đoan đó là sự thật nhưng tôi biết nhiều anh em sốt ruột khi chưa nhận được quà khi đang chiến đấu cho phong trào. Giờ phong trào quyết định ứng trước các trinh nữ cho anh em có thành tích chiến đấu xuất sắc”.

Sau đó, y rút trong túi ra một tờ giấy nói: “Akram, tiêu diệt được 2 xe thiết giáp là chiến binh xuất sắc nhất tháng này, Thượng Đế cho anh quyền lựa chọn cô gái này đầu tiên, anh có đồng ý không”. Một tên ngồi dưới có mặt mày bặm trợn, mất một mắt và râu ria xồm xoàm đứng bật dậy khi nghe đến tên và nhanh chóng ôm cô gái làm phần thưởng biến ra khỏi phòng. Cứ như vậy, các cô gái lần lượt được đưa lên bục, lột khăn choàng mặt và cả bộ áo thùng thình để cho chúng nhìn “phần thưởng” kỹ hơn rồi chọn lựa. Chỉ có những cô gái nhan sắc trung bình mới may mắn thoát khỏi kiếp làm phần thưởng vì bọn phiến quân chọn hết "hàng ngon". Tuy nhiên, số phận của các cô gái không được chọn sau đó cũng chẳng tốt lành gì vì bọn chúng sẽ mang bán cho các đường dây buôn bán phụ nữ để đổi lấy ngoại tệ mua vũ khí.

Rukia cũng nằm trong số người bị chờ đem bán cho các đường dây buôn người. Nhưng may mắn là cha cô kịp liên hệ và bỏ ra rất nhiều tiền để chuộc con gái ra khỏi hang ổ của đám khủng bố.

Tuy nhiên, người em họ của cô bị gả ép cho một tên phiến quân giờ không rõ tung tích ra sao. Rukia khẩn thiết kêu gọi quốc tế hãy can thiệp để giúp đỡ quê hương cô, những người thân của cô và cả người em họ tội nghiệp bị ép làm phần thưởng cho lũ quỷ hiếu sắc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem