Xúc động đêm kịch tưởng nhớ Lưu Quang Vũ của sinh viên khoa Văn

Thứ bảy, ngày 19/05/2018 11:06 AM (GMT+7)
Đêm kịch Khoa Văn mở rộng lần thứ X với chủ đề: "Chân dung và khoảnh khắc" - Kỷ niệm 30 năm ngày mất của kịch tác gia Lưu Quang Vũ.
Bình luận 0

Tối 18.5, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội đã diễn ra chương trình Đêm kịch Khoa Văn mở rộng lần thứ X với chủ đề: "Chân dung và khoảnh khắc" - Kỷ niệm 30 năm ngày mất của kịch tác gia Lưu Quang Vũ.

Đêm kịch Khoa Văn mở rộng là cuộc thi được tổ chức thường niên, nhằm phát huy khả năng sáng tạo trong biên kịch và diễn xuất của sinh viên. Qua 9 năm tổ chức, chương trình đã trở thành sân chơi cho các bạn sinh viên đam mê văn học, nghệ thuật...

img

Cảnh diễn trong vở "Mộng".

Năm nay, với chủ đề "Chân dung và khoảnh khắc" - Kỷ niệm 30 năm ngày mất của kịch tác gia Lưu Quang Vũ, Đêm kịch Khoa Văn mở rộng là dịp để những khán giả yêu kịch, ngồi lại và suy ngẫm về cuộc đời, sự nghiệp của một kịch tác gia xuất chúng, đầy lòng nhiệt thành với cuộc đời.

Những vở kịch của Lưu Quang Vũ đã được tái hiện một cách sáng tạo, đem lại cảm giác "vừa quen, vừa lạ" trên sân khấu trong đêm chung khảo cuộc thi.

Vở Ông không phải là bố tôi là một bài học sâu sắc về quy luật nhân - quả và nhắc nhở con người về ý nghĩa quý giá của gia đình. Một vở kịch đã gắn liền với tên tuổi của kịch tác gia Lưu Quang Vũ cũng được các bạn sinh viên tá hiện lại trong chương trình. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên đã khéo léo lồng ghép các tuyến nhân vật các câu chuyện riêng lẻ dựa trên những chất liệu trong các vở kịch của ông, cùng hoà quyện trong vở kịch Mộng.

img

Cảnh trong vở "Ông không phải là bố tôi".

Chăm chú theo dõi các bạn sinh viên diễn xuất từ đầu chương trình, nữ diễn viên Nguyệt Hằng chia sẻ: "Tôi thấy khâm phục các bạn sinh viên. Bởi các bạn các chỉ là những "diễn viên nghiệp dư" nhưng dám đứng trên sân khấu với những lời thoại dài như vậy, những vai diễn khó đến như thế. Thậm chí, các bạn còn tự tin diễn trước các thầy cô, bạn bè và các nghệ sĩ chuyên nghiệp, gạo cội có mặt tại đây. Bởi lẽ, đến bản thân chúng tôi vẫn còn cảm thấy run khi đứng trước các anh chị nghệ sĩ gạo cội".

img

Đại diện khách mời trao giải cho tiết mục đoạt giải nhất cuộc thi.

Kết thúc chương trình, vở kịch Chuyện tình hoa cúc do Chi đoàn K61 Văn học dàn dựng đã đoạt giải nhất cuộc thi Đêm kịch Khoa Văn mở rộng lần thứ X

Nguyễn Dung (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem