Ảnh: Vạ vật, co ro ở góc bệnh viện những ngày rét kỷ lục

Mỵ Lương Thứ ba, ngày 26/01/2016 23:40 PM (GMT+7)
Hà Nội trời lạnh 6 - 7 độ C nhưng người nhà chăm bệnh nhân ốm vẫn cố gắng chống chọi rét mướt, ở lại bệnh viện để chăm sóc người thân.
Bình luận 0

img

Thời tiết rét buốt, bệnh nhân và người nhà thức dậy từ lúc 3, 4 giờ sáng nên trong lúc chờ đợi đã ngả lưng cho bớt mệt mỏi.

img

img

Giờ ăn trưa của người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức lúc gần 14h chiều

img

Giấc ngủ chớp nhoáng của người nhà bệnh nhân tại các Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức

img

img

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội) ăn bữa trưa ngon lành với cơm món cơm nắm, muối vừng thỉnh thoảng lại xuýt xoa vì lạnh

img

Vạ vật, co ro tại bệnh viện K

img

Chăn đống, chăn đùm khi đi chăm người ốm tại Bệnh viên Bạch Mai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem