Gắp con đỉa dài 7cm từ cổ họng cụ bà

Diễn Kim Thứ tư, ngày 27/07/2016 20:03 PM (GMT+7)
Con đỉa sống trong họng bệnh nhân hơn 2 tháng. Đến lúc khó thở, cụ bà mới đi khám.
Bình luận 0

img

Con đỉa nằm trong họng bệnh nhân Xa (Ảnh: M.Hằng)

Sáng 27/7, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã gắp lấy con đỉa từ cổ họng bà Thọ Thị Xa (72 tuổi, trú ở bản Huồi Xái 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Theo người nhà, cụ Xa thường có thói quen lấy nước khe suối để ăn uống, sinh hoạt. Do sử dụng nguồn nước trực tiếp, không qua đun sôi nên cụ đã bị đỉa theo dòng nước vào bám ở họng. Thời gian đầu, con đỉa còn nhỏ bà không phát hiện ra. Sau một thời gian, cụ bà bị nghẹt mũi, khó thở, ho ra các cục máu đông. Lúc này, gia đình đưa cụ đi khám tại bệnh viện huyện, nhưng vẫn không phát hiện.

Sáng 27/7, bệnh nhân Xa được chuyển tuyến tới Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Tại đây, bác sỹ khoa Tai - Mũi - Họng đã nội soi và gắp ra dị vật sống là một con đỉa đang hút máu từ cổ họng cụ Xa.

Được biết con đỉa nằm tại vị trí hạ thanh môn nhưng di chuyển liên tục, trơn nhẫy, vòi hút máu bám chắc gây khó khăn cho các bác sỹ khi gắp.

Sau khi gắp thành công, bệnh nhân đã thở khỏe hơn, trạng thái sức khỏe tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem