Trong dịp Tết Nguyên tiêu, hầu hết các địa điểm Hội quán người Hoa đều có rất đông người đến đi lễ chùa, cầu bình an. Trong đó, Chùa ông Bổn (quận 5) là một trong những địa điểm được người dân lựa chọn đến nhiều vào ngày rằm tháng Giêng.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8h ngày 24/2 (tức ngày 15 âm lịch), nhiều người dân đã đến Chùa ông Bổn để hành lễ ngày Tết Nguyên tiêu. Đây được xem là một trong những Hội quán người Hoa lâu đời nhất tại TP.HCM.
Chùa ông Bổn còn có tên là miếu Nhị Phủ (Hội quán Nhị Phủ), nơi đây do người Hoa xây dựng trên đất Đề Ngạn xưa (nay là Chợ Lớn) vào khoảng đầu thế kỷ 18. Chùa ông Bổn tọa lạc tại số 264 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5, TP.HCM.
Tên gọi "Nguyên tiêu" là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Theo phong tục của người Hoa, người dân thường đi chùa miếu cầu cho một năm bình an, khỏe mạnh và phát tài phát lộc vào dịp đặc biệt này.
Trong dịp Tết Nguyên tiêu, chùa ông Bổn thường tổ chức trình diễn Cổ nhạc Nam Âm Phúc Kiến. Đây là âm nhạc thời cổ đại có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc được bảo tồn đến ngày nay và được biểu diễn trong ngày rằm tháng Giêng như một nét đẹp truyền thống.
Anh Hoàng Vĩnh Thuận (người biểu diễn trong đoàn nhạc) cho biết mỗi năm cổ nhạc Nam Âm Phúc Kiến được trình diễn 2 lần: Tết Trung thu và Tết Nguyên tiêu. “Cổ nhạc Nam Âm tỉnh Phúc Kiến là một trong những nét đẹp độc đáo của bà con gốc Hoa. Chúng tôi rất tự hào khi được trình diễn và nhận được sự quan tâm của người đến chùa đi lễ”, anh Thuận nói.
Một nét đẹp không thể thiếu khi đi lễ chùa tại Chùa ông Bổn là mua lồng đèn cúng bái, cầu an. Người dân thường mua lồng đèn để dâng lên chùa, cầu bình an, phước lộc đến với chủ nhân lồng đèn.
Chị Võ Thị Hằng (tình nguyện viên hỗ trợ bán lồng đèn) cho biết có 2 loại lồng đèn: lồng đèn giấy và thánh đăng, ngoài ra còn có đèn cầy kích cỡ lớn. “Người dân khi mua lồng đèn thường được kèm một tờ giấy viết tên, viết điều mong muốn trước khi cúng”, chị Hằng nói.
Anh Tô Đức Lương cùng cha đến chùa mua lồng đèn để cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình. “Thông thường, người dân có thể dâng lồng đèn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tôi chọn mua lồng đèn, dâng lên vào ngày Tết Nguyên tiêu để thêm ý nghĩa”, anh Lương nói.
Bà Lưu Mai Anh (quận 11) đang thắp hương tại Chùa ông Bổn cho biết: “Năm nào ngày rằm tháng Giêng, tôi cũng đi lễ chùa, thắp hương, cầu nguyện. Lần nào vào dịp Tết Nguyên tiêu chùa cũng đông nghịt người nên năm nay tôi tranh thủ đi vào buổi sáng để ít đông”, bà Mai Anh nói.
Khu vực phía ngoài chùa, hoạt động múa lân chào mừng Tết Nguyên tiêu mang đậm bản sắc văn hóa người Hoa thu hút rất nhiều người xem.
Càng về trưa, lượng người đổ về Chùa ông Bổn càng đông. Dự kiến, chiều tối nay dòng người đổ về chùa ngày càng đông hơn với nhiều hoạt động nổi bật.
Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.
Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.
Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.
Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.
Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.
Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...