Đà Nẵng: Xếp hàng từ sáng sớm, chạy khắp thành phố tìm ATM để rút tiền

07/02/2021 20:43 GMT+7
Theo quan sát của phóng viên, trên nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm, hàng chục cây ATM ở đây đa số trong tình trạng hết tiền hoặc chỉ rút được hạn mức rất nhỏ.

Vào dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng tiền mặt cho các hoạt động giao dịch tăng cao, dẫn đến tình trạng hàng chục cây ATM hết tiền. Điệp khúc này lặp lại những ngày cận Tết, khiến không ít người phải "bán xăng dạo" để tìm được cây ATM còn tiền, hoặc "bán thời gian" để xếp hàng đợi đến lượt. Ghi nhận tại TP Đà Nẵng.

Theo quan sát của phóng viên, trên đường Ông Ích Đường (quận Cẩm Lệ), có hơn 10 cây ATM vì nơi đây tập trung nhiều công ty và ngân hàng. Thế nhưng, ngay từ sáng sớm, những cây ATM ở đây đa số trong tình trạng hết tiền hoặc chỉ rút được một hạn mức nhỏ.

Đà Nẵng: Lại hát điệp khúc gần Tết ATM hết tiền - Ảnh 1.

Người dân ngao ngán rời khỏi cây ATM vì hết tiền.

Ông Mai Đình Chí (50 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) cho biết, cách đây vài ngày ông cũng rút tiền tại cây ATM này nhưng chỉ được 200.000 đồng/lần. Hôm nay sợ ngày chủ nhật sẽ có nhiều người rút tiền, nên ông đi vào sáng sớm để tránh tình trạng cây ATM hết tiền. Nhưng ông Chí đi hết chỗ này đến chỗ khác, chạy lòng vòng cả buổi sáng vẫn chưa rút được tiền.

Đà Nẵng: Lại hát điệp khúc gần Tết ATM hết tiền - Ảnh 2.

Cách đó không xa, là hàng chục người đang xếp hàng chờ rút tiền tại 4 trụ ATM liền kề.

Chị Tuyền (trú huyện Hòa Vang) bộc bạch: "Tôi đang cần tiền để đi chợ sắm Tết, nhưng cây ATM ở Túy Loan hết tiền và bị lỗi, nên tôi phải chạy xuống khu Cẩm Lệ để rút tiền. Cứ cây này hết thì chạy qua cây kia, đứng xếp hàng lâu nhưng hi vọng tới lượt mình thì vẫn còn tiền để rút".

Đà Nẵng: Lại hát điệp khúc gần Tết ATM hết tiền - Ảnh 4.

Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để có thể rút được tiền tại cây ATM.

Chị Đặng Thị Mỹ (45 tuổi, trú quận Liên Chiểu) bày tỏ sự mệt mỏi: "Sáng chừ tôi chạy qua 4 cây ATM rồi nhưng không cây nào còn tiền. Đi ngang cây ATM đầu đường Âu Cơ thì thấy mọi người rút được, nhưng xếp hàng quá đông nên tôi chạy tìm cây khác. Đến cây khác cũng xếp hàng đợi, gần đến lượt mình lại hết tiền, tôi phải vòng trở lại cây ATM kia để đợi tiếp".

Đà Nẵng: Lại hát điệp khúc gần Tết ATM hết tiền - Ảnh 6.

Sau khi xếp hàng đợi thì mọi người chán ngán rời đi vì cây ATM hết tiền.

Được con trai gửi tiền tiêu Tết, bà Trần Thị Thìn (55 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đạp xe ra cây ATM để rút tiền sắm sửa. Thấy khá vắng người, bà mừng thầm vì có thể thong thả rút tiền, nhưng sau khi nhập thẻ mới biết là ATM hết tiền. Trên chiếc xe đạp cũ, bà Thìn dự định sẽ đạp xe đi xa hơn để có thể rút được tiền.

Đà Nẵng: Lại hát điệp khúc gần Tết ATM hết tiền - Ảnh 8.

Để có thể rút được tiền tại cây ATM vào dịp cao điểm cận Tết, mọi người phải chạy tìm nhiều nơi và kiên nhẫn xếp hàng.


Tuyết Nhung
Cùng chuyên mục