Đà Nẵng: "Síp - pơ" cây cảnh tất bật dịp cuối năm

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 07/02/2021 18:02 PM (GMT+7)
Khi từng dòng người hối hả trở về nhà sửa soạn, mua sắm cuối năm, đâu đó trên những con phố ngược xuôi vẫn còn những người lao động tất bật kiếm thêm thu nhập cho cái Tết đầy đủ hơn.
Bình luận 0

Tất bật mưu sinh

Chỉ còn chưa đầy một tuần ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khác với không khí nhộn nhịp thường thấy, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chợ hoa Tết Đà Nẵng rơi vào tình trạng đìu hiu.

Mặc dù vắng bóng khách mua nhưng tại đây không khó để bắt gặp hình ảnh những người làm dịch vụ chở hoa, quất, cây cảnh… thuê ngồi xếp hàng chờ ngay ngắn bên lề đường. Họ đa phần họ là những lao động tự do hoặc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. 

Một vài chậu quất, đôi ba chậu hoa.. cứ thế được những người chạy xe thồ, xe kéo, xe tải nhỏ… chở đi len lỏi trong dòng người để đến tận nơi được yêu cầu.

Tất bật "shipper" cây cảnh dịp cuối năm - Ảnh 1.

Những người làm dịch vụ chở hoa, quất, cây cảnh… thuê tất bật mưu sinh cuối năm.

Dựng chiếc chiếc xe máy cũ ở lề đường, anh Lê Văn Dũng (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khiêng lần lượt 2 chậu hoa cúc bỏ lên chiếc xe tự chế. Anh cẩn thận cột dây cố định, nét cười thoáng trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi. Anh Dũng chia sẻ, anh mới được 1 khách thuê chở 2 chậu hoa cúc về nhà với giá 50.000 đồng cho quãng đường dài 4km.

"Quá chiều rồi nhưng đây mới là chuyến thứ ba trong ngày. Nhưng thôi, có còn hơn không"', anh Dũng cười nói.

Trước khi nổ máy xe để bắt đầu hành trình "shipper" của mình, anh Dũng chia sẻ, thường ngày anh chạy xe ôm, nhưng năm nào vào những ngày cận Tết, khi thấy nhu cầu của người dân thuê người chở hoa tăng cao, nên anh quyết định kiếm thêm thu nhập bằng công việc này.

"Mọi năm làm không xuể, năm nay thì buồn vì khách mua hoa ít lắm nên chúng tôi cũng ế theo. Dịch bệnh, thiên tai, khó khăn chung của tất cả mọi người nên cũng không trách được, chỉ mong có thêm đồng ra vào để tiêu Tết", anh Dũng nói.

Tất bật "shipper" cây cảnh dịp cuối năm - Ảnh 2.

Giá chở mỗi chuyến từ 50.000 đến 200.000 đồng, tùy theo quãng đường vận chuyển.

Cách đó không xa, anh Trần Thanh Tuấn (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay, năm nào cũng vậy, cứ khoảng từ 19 tháng Chạp là anh ra chợ hoa Tết để chở hoa thuê.

"Hằng ngày tôi chở rau quả, thực phẩm ở chợ cho các nhà hàng, quán nhậu, nhưng đến cận Tết thì cũng tranh thủ ra chợ hoa chở thuê. Khách mua hoa thuê thì mình chở về nhà, mỗi chuyến được 50.000 đến 200.000 đồng tùy quãng đường", anh Tuấn nói.

Cũng theo anh Tuấn, năm nay giá hoa không cao hơn năm ngoái, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua khiến chợ hoa năm nay có phần ế hơn so với mọi năm trước.

"Mấy hôm nay chợ hoa ế lắm, 2 ngày nay tôi chỉ mới chạy được 4 đến 5 chuyến. Hy vọng người dân bắt đầu kỳ nghỉ Tết thì người mua sẽ nhiều hơn và sẽ có nhiều người thuê chở hoa", anh Tuấn chia sẻ.

"Nếu gãy cành thì chạy cả mùa hoa Tết mới đủ đền cho khách"

Cẩn thận lấy dây cột chặt chậu mai vào thành xe kéo, ông Trịnh Văn Thành (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, bình quân mỗi ngày ông Thành chạy 4 đến 6 chuyến, giá 50.000 đến 200.000 đồng, tùy theo quãng đường vận chuyển, nên thu nhập cũng kha khá. Để kiếm được thu nhập những ngày cận Tết, ông Thành  phải ra chợ từ 6h đến 22h mới được về.

Tất bật "shipper" cây cảnh dịp cuối năm - Ảnh 3.

Gặp nhiều rủi ro trong quá trình chở.

"Công việc tại đây khá nặng nhọc, vì phải bốc dỡ cây liên tục. Nhìn chở vậy chứ thật ra cũng lo lắng lắm. Người ta mua hoa Tết về chưng nên chọn lựa kỹ. Có những chậu hoa người ta mua giá cả hàng chục triệu đồng. Rồi họ thuê mình chở về. Chở thì lấy có vài chục ngàn hoặc trăm ngàn thôi, nhưng lỡ cây bị gãy cành hay chậu bị bể thì phải đền tiền triệu. Nên phải hết sức cẩn thận", ông Thành tâm sự.

Trước tình trạng chợ hoa Tết Đà Nẵng đang đìu hiu, anh Đoàn Tất Thảo (quận Cẩm Lệ) cho rằng, những ngày qua sức mua còn hạn chế vì kỳ nghỉ Tết chưa bắt đầu, hơn nữa do lo sợ dịch bệnh nên dân hạn chế đi ra đường nhiều.

"Theo kinh nghiệm nhiều năm chở hoa thuê của tôi thì thường thì từ 27 tháng Chạp trở đi, người bán sẽ bắt đầu giảm giá để đẩy hàng nên khách mua nhiều. Lúc này chúng tôi sẽ chạy liên tục. Nghề ni có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày, nhưng nếu để gãy một cành mai thì coi như đổ sông đổ bể. Cây mai 4 - 5 triệu đồng của khách, có cây hàng chục triệu, nếu để gãy cành thì chạy cả mùa hoa Tết mới đủ đền cho khách", anh Thảo nói.

Tất bật "shipper" cây cảnh dịp cuối năm - Ảnh 4.

Mặt trời dần khuất bóng, anh Thảo nhanh tay đưa chậu mai vừa được khách thuê chở hòa vào dòng người rồi mất hút trên đường. Đối anh Thảo, hay những con người đang tất bật mưu sinh tại đây, có vất vả, có lo lắng nhưng khi được khách chọn thuê chở hoa, họ đều tỏ ra phấn khởi bởi họ biết họ sẽ có thêm một khoản thu nhập, có thêm một mùa Tết đầy đủ, ấm cúng hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem