Để có chuyến đi Hàn Quốc vào giữa năm nay, tôi đã "bỏ ống heo" chuẩn bị tài chính, sắm sửa y phục và tự làm các thủ tục visa. Trước ngày bay, tôi kết nối với chị Yến - một đồng nghiệp cũ đã kết hôn và sinh sống tại Hàn Quốc - để hỏi thăm nhiều điều và mua giúp chị một số thứ ở Việt Nam mang sang.
Tôi đến Hàn Quốc vào ngày chủ nhật và được chị Yến đưa đi Seoul chơi, hướng dẫn cách đi tàu điện. Từ sau đó, tôi có thể di chuyển khắp nơi bằng loại phương tiện hiện đại và nhanh chóng này. Hệ thống tàu điện ngầm nơi đây dày đặc, hình thức thanh toán tiện lợi qua thẻ giao thông - tương tự ví điện tử.
Tôi tận dụng thời gian đến mọi nơi mình ao ước: Thư viện khổng lồ Starfield (Gangnam-gu, Seoul); Tháp N Seoul (còn gọi là Tháp Namsan); Cung điện Gyeongbokgung; Quảng trường Gwanghwamun... Tôi cũng đến đảo Nami - Hòn đảo tình yêu quen thuộc với fan K-drama. Khi bị lạc, tôi bình tĩnh tìm đường về và nhờ đó nhận ra khả năng thích nghi của mình. Trước đó tôi đã học tiếng Hàn để giao tiếp cơ bản, tải các ứng dụng hữu ích như Kakao Talk, Kakao Metro, Kakao Map... và tìm hiểu thông tin về thời tiết, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn, các ứng xử cần có phòng khi gặp tình huống bất ngờ.
Một kỷ niệm đáng nhớ là khi tôi lang thang ở tháp Nam San và gặp ông Lee Jong Hyung cũng đi một mình. Người đàn ông cao niên cho biết trở lại thăm tháp sau 40 năm. Ông Lee hào hứng đồng hành, kể chuyện và chụp ảnh cho tôi. Tôi mời ông cà phê, ông lấy bánh Tteok (một loại bánh gạo Hàn Quốc) ra san sẻ.
Chuyến đi củng cố cho tôi niềm tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một kỳ nghỉ hoàn hảo dù chỉ độc hành. Trong tâm thế thư giãn, bình yên, như được sống chậm lại, lòng tôi ngập tràn hân hoan. Tôi yêu con đường xanh mướt đẹp đẽ ở Tháp Nam San. Tôi mỉm cười mỗi phút giây với những người bạn mới là cỏ cây, hoa lá, gió mây mà không chút cô đơn, lạ lẫm.
Tôi nhớ cảm giác chảy nước mắt nước mũi khi gọi cho mình phần chả cá cay gần thư viện Star-field. Ở đảo Nami, tôi càng kết nối sâu sắc với thiên nhiên và con người. Thật biết ơn khi nhận ra một lợi thế của tuổi trẻ là được phép khám phá bốn phương với nguồn năng lượng tràn đầy. Bạn trẻ cứ chủ động thiết kế chuyến đi của riêng mình. Độc hành không phải là sự hưởng thụ ích kỷ mà là cách quay về bên trong, tự tạo món quà chữa lành, nuôi dưỡng thêm cảm hứng phát triển bản thân. Khác biệt ngôn ngữ và văn hóa sẽ không là rào cản khi tâm hồn ta rộng mở, vô tư và đầy yêu thương.
Theo Người Lao Động
Dù nắng nóng, lượng khách đến TP.HCM vui chơi dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng so với năm ngoái. Các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn đều ghi nhận kết quả khả quan trong 5 ngày nghỉ lễ.
Lần đầu tiên làm nghịch vụ, lão nông Huỳnh Văn Cập đã bán toàn bộ số lượng thanh trà ngọt cho siêu thị với giá 160.000 đồng/kg.
Trời nắng gay gắt, vì vậy, người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống, trốn nóng. Khách phải xếp hàng chờ đến lượt trước các nhà hàng, quán ăn.
Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản.
Đồng Tháp là mệnh danh là “đất sen hồng”. Từ đồng ruộng đến thành thị ở Đồng Tháp, đâu đâu cũng bắt gặp những cánh sen hồng tỏa hương quanh năm.
Dịp lễ 30-4 và 1-5, du khách chỉ mất khoảng 3,5 giờ di chuyển bằng ô tô từ TP HCM đến Cáp treo núi Sam.