Khi Trump không còn quyền lực, nhiều thành viên âm thầm rời CLB Mar-a-Lago

25/01/2021 14:19 GMT+7
Nhiều thành viên trung thành tại câu lạc bộ Mar-a-Lago (Florida) đang rời đi khi ông Trump và gia đình trở lại khu nghỉ dưỡng này hậu kết thúc nhiệm kỳ 4 năm tại Nhà Trắng.

Laurence Leamer, nhà sử học và tác giả cuốn sách "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump Presidential Palace" mới đây tiết lộ nhiều thành viên trung thành một thời của câu lạc bộ Mar-a-Lago (Florida) đang có ý định rời đi vì không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với cựu Tổng thống Trump. Nhất là sau khi ông Trump phải đối diện với cơn bão chỉ trích vì cáo buộc kích động vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình MSNBC Alex Witt trong chương trình "Weekends with Alex Witt" hôm 23/1, ông Laurence Leamer cho hay đã nói chuyện với một số cựu thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago. Một số người đã “âm thầm rời đi” sau khi ông Trump rời Nhà Trắng và chuyển đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago cùng gia đình.

“Không có bất kỳ hoạt động giải trí nào tại câu lạc bộ trong suốt thời kỳ đại dịch. Đó trở thành một nơi buồn tẻ” - ông Laurence Leamer cho hay.

Khi Trump không còn quyền lực, nhiều thành viên âm thầm rời CLB Mar-a-Lago - Ảnh 1.

Khi Trump không còn quyền lực, nhiều thành viên âm thầm rời CLB Mar-a-Lago

Mar-a-Lago từ lâu đã bị các nhà phê bình chế giễu là một câu lạc bộ tồi tàn, ngột ngạt chứa đầy những kỷ vật của ông Trump. Người dẫn chương trình nổi tiếng nước Mỹ Jimmy Kimmel gần đây đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Mar-a-Lago 6 năm trước ngay trước khi ông Trump tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Gần đây,  Jimmy Kimmel kể lại chuyến thăm này, nhấn mạnh: “Bạn không thể tưởng tượng được nó hài hước ra sao. Mọi người ở đó đều 100 tuổi… Đó là một địa điểm yên tĩnh khủng khiếp, phủ đầy những bức ảnh của ông Trump... Giờ đây, Trump phải trải nghiệm sự khủng khiếp này”.

Thời ông Trump còn tại chức, nhiều người đã trả tới 200.000 USD để trở thành thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago. Giờ đây, khi ông Trump rời Nhà Trắng và dần mất đi tầm ảnh hưởng trước đó, nhóm này không nghĩ sẽ tiếp tục trả mức giá cao như vậy để duy trì tư cách thành viên. Điều này đồng nghĩa với câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump nhiều khả năng sẽ ghi nhận tình hình kinh doanh ảm đạm.

Năm ngoái, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của ông Trump tại Mỹ cũng như các quốc gia khác trên thế giới đều báo cáo doanh thu giảm mạnh do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Chỉ riêng Mar-a-Lago ghi nhận doanh thu tăng từ 21,4 triệu USD lên 24,2 triệu USD, gần như không bị tác động bởi đại dịch. 

Năm 2019, ông Trump đã chuyển hộ khẩu thường trú từ tòa tháp Trump (New York) đến Mar-a-Lago. Gia đình Trump trong tuần trước đã chuyển đến Mar-a-Lago sau khi rời Nhà Trắng. Nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc Trump có được quyền định cư dài hạn ở đây hay không, bởi nó có khả năng vi phạm thỏa thuận năm 1993 của Trump với chính quyền địa phương thị trấn Palm Beach, Florida. Thỏa thuận này chỉ cho phép chuyển dinh thự cá nhân thành khu nghỉ dưỡng kinh doanh nếu luật sư của ông Trump cam kết ông sẽ không lưu trú dài hạn ở đây.

Từ hồi giữa tháng 12/2020, nhiều cư dân sống gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đã đệ đơn đến chính quyền địa phương về việc ngăn ông Trump cư trú dài hạn tại đây. Những người này viện dẫn lại thỏa thuận mà ông Trump đã ký với chính quyền Palm Beach, Florida hồi năm 1993. Được biết,  chính quyền Palm Beach hiện đang cân nhắc kiến nghị này.

“Ngay cả những hàng xóm ở đây cũng không thích ông ta… Đó là một dấu hiệu khác cho thấy sự ủng hộ của cử tri với Trump đã suy giảm như thế nào” - ông Laurence Leamer nói thêm.


NTTD
Cùng chuyên mục