Mỗi độ xuân sang, nhìn những rừng mơ trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La nở hoa phủ trắng cả một góc trời, bước chân du khách như chẳng muốn rời xa.
Du lịch Mộc Châu mùa hoa mơ nở có thể coi là một trong những thời điểm du lịch đẹp nhất, làm níu chân đông đảo du khách đến với Mộc Châu mộng mơ.
Đồi hoa mơ nở trắng xoá tại khu 82, thị trấn Mộc Châu.
Ở Mộc Châu dịp này, những vườn hoa mơ trắng muốt còn đọng đầy sương sớm mùa Đông đang thu hút đông khách du lịch từ các nơi.
Đến thời điểm hiện tại, hoa mơ nở khoe sắc ở các điểm như: Khu 82 (thị trấn Mộc Châu), bản Pa Khen, bản Ôn (thị trấn nông trường Mộc Châu)...
Hoa mơ ở những địa điểm đó đều nở đẹp trong thời tiết se lạnh, nhưng mỗi nơi hoa mơ lại nở trên một nền cảnh đẹp khác nhau, nên dù đi hết các địa điểm đó các bạn cũng sẽ không thấy nhàm chán.
Mùa hoa mơ nở rộ cũng là dịp để các cô gái và những người yêu hoa đổ về Mộc Châu chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Bích Ngọc, du khách đến từ Hà Nội cho hay: Nghe bạn bè nói hoa mơ trên Mộc Châu đang bắt đầu nở, tôi liền thu xếp công việc để lên chiêm ngưỡng. Cảm giác của tôi trong giờ phút này thấy rất hào hứng và phấn khởi. Tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh để lữu giữ làm kỷ niệm, khoe với gia đình và người thân sau chuyến du lịch này.
Những nhành hoa mơ được các du khách ví như cô sơn nữ chốn núi rừng hoang sơ, mang một nét đẹp riêng biệt với đôi má ửng hồng làm đốn tim những người yêu hoa.
Nhiều du khách đến với Mộc Châu dịp này chỉ để chụp ảnh cùng sắc trắng tinh khôi của hoa mơ.
Cao nguyên Mộc châu là địa danh nổi tiếng, từ lâu đã được nhiều du khách trên cả nước biết đến với khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng với đó là phong cảnh thiên nhiên hữu tình, đã thu hút nhiều khách du lịch đến trải nghiệm và khám phá.
Đặc biệt, Mộc Châu còn nổi tiếng với rừng hoa mơ trắng muốt đang khoe sắc bên các sườn đồi, tạo nên một bức tranh vẽ tuyệt tác như tiên cảnh, mà bất cứ du khách nào khi đặt chân đến cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn đắm đuối.
Du khách tạo dáng bên những nhành hoa mơ trắng muốt.
Đến Mộc Châu mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là dịp cuối năm, đầu xuân tới, khi hàng nghìn cây mơ nở hoa trắng trời cao nguyên.
Sắc trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp các triền đồi, tạo nên khung cảnh thơ mộng, đẹp như 1 thiên đường của các loài hoa. Theo lời chia sẻ của các chủ vườn trồng cây mơ ở đây thì hoa thường nở vào thời điểm giáp Tết Nguyên Đán hàng năm.
Với những triền đồi hoa mở nở trắng muốt, trải dài trên các thung lũng đã mang lại cảm giác thú vị cho du khách đến trải nghiệm.
Cây mơ được phủ lên mình một lớp hoa dầy màu trắng, tựa như người ta choàng một chiếc khăn dày ấm áp, nhìn kỹ mới thi thoảng thấy một chiếc lá xanh lẩn sau lớp khăn dày ấm ấy. Có lẽ đây chính là lý do đã níu được chân khách du lịch đến tham quan trải nghiệm.
Chị Nguyễn Thị Bình, du khách đến từ Hoà Bình cho biết: Hôm nay tôi mới có dịp đưa gia đình đến đây trải nghiệm và chiêm ngưỡng hoa mơ. Tôi thấy phong cảnh ở cao nguyên Mộc Châu rất đẹp, đặc biết tôi ấn tượng nhất là được ngắm hoa mơ nở trên các sườn núi trông rất tuyệt đẹp, điều đặc biệt nữa là con người nơi đây rất quý khách. Có cơ hội, tôi nhất định sẽ đưa cả gia đình về Mộc Châu khám phá các cảnh quan du lịch khác nữa.
Vẻ đẹp dịu dàng nên thơ của hoa mơ, khiến người chứng kiến phải trầm trồ, không muốn rời xa thiên đường hoa trắng hiện hữu giữa núi rừng
Những nhành hoa mận nở thành từng chùm, cánh hoa mỏng màu trắng muốt ôm lấy nhụy vàng, hòa vào màn sương khiến khung cảnh cao nguyên Mộc Châu càng thêm mờ ảo và đẹp kiêu sa.
Mùi hương nồng nàn của hoa mơ đã khiến nhiều khách du lịch đưa cả gia đình đến chụp ảnh kỷ yếu, để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong những ngày đầu xuân năm mới. Rất nhiều du khách đã phải trầm trồ, ngắm nhìn mãi, không muốn rời xa "thiên đường hoa mơ trắng muốt" trên cao nguyên Mộc Châu.