Trưa ngày 8/3, rất đông người đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) - một trong những chợ hoa lớn nhất TP.HCM, để mua hoa tặng đồng nghiệp nữ, người yêu, vợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy hầu hết người đi mua hoa đều là nam giới để thể hiện tình cảm với phái đẹp.
Hơn 11h, con đường dẫn vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ, đoạn giao với đường Lý Thái Tổ đông nghẹt, lượng xe di chuyển ra vào khó khăn.
“Do ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trùng với thứ hai đầu tuần nên chúng tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua hoa về tặng các đồng nghiệp nữ ở cơ quan. Không ngờ nhiều người cũng tranh thủ đi mua hoa giống như mình nên đến đây đông nghẹt”, anh Hoàng Thanh (quận 3) cho biết.
Đặc thù của chợ hoa Hồ Thị Kỷ là sạp hoa của tiểu thương nằm cạnh đường, hầu hết người mua chỉ dừng xe lại trước sạp, chọn hoa nên càng khiến đường bị ùn tắc vào giờ cao điểm.
Anh Thanh Hòa cho biết mua 2 bình hoa lớn với giá gần 2 triệu đồng để tặng mẹ và vợ nhân ngày 8/3. Anh tự chở về nhà nên được cửa hàng hỗ trợ cố định hoa trên xe cho chắc chắn.
Các tiểu thương cho biết sức mua hoa 8/3 tăng mạnh so với lễ Tình nhân 14/2. Vì vậy, họ mạnh tay hơn trong việc bó hoa sẵn, tạo nhiều kiểu dáng với nhiều mức giá khác nhau cho khách dễ lựa chọn.
Giá mỗi bó hoa ngày 8/3 từ 400.000 - 500.000 đồng; tuỳ nhu cầu, cửa hàng vẫn cung cấp những bó hoa tiền triệu.
Giá hoa hồng nguyên liệu tăng mạnh nên hoa ngày 8/3 cũng tăng theo. Một số tiểu thương cho biết hoa hồng nhung bán rất chạy nên một số sạp "cháy hàng" dù chưa hết ngày.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh em văn phòng tranh thủ đi mua hoa tặng đồng nghiệp.
Ôm hoa vác bộ ra xe vì đường Hồ Thị Kỷ quá đông đúc.
Không chỉ mua trực tiếp, cánh shipper cũng hoạt động hết công suất tại chợ hoa.
Trưa 8/3, nhiều người vẫn mua hoa sỉ về bán lẻ. Ghi nhận trên nhiều tuyến đường như: Thành Thái, Nguyễn Văn Cừ, Xô Viết Nghệ Tĩnh… các điểm bán hoa nhỏ lẻ rất nhiều, giá hoa tăng nhưng sức mua khá tốt khiến tiểu thương vui vẻ vì đã “lấy lại được những gì đã mất” đợt 14/2 vừa qua.