Dân Việt

Alton Towers, đàn hắc khuyển và những câu chuyện kỳ quái khó tin

Hà Trang 24/03/2021 15:00 GMT+7
Alton Towers là một trong những công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Vương quốc Anh với những chuyến tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh. Bên cạnh đó, mỗi năm nơi này cũng trở thành điểm đến dành cho những người hâm mộ thể loại siêu nhiên, những người muốn tìm kiếm sự kỳ bí.
Câu chuyện ma tại Alton Towers: Đàn hắc khuyển, quân đội ma quái và những đứa trẻ xác sống luôn cười - Ảnh 1.

Công viên giải trí Alton Towers ở Staffordshire được cho là bị nguyền rủa

Alton Towers là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh với hơn 2,5 triệu người ghé thăm mỗi năm.

Vào năm 1860, nơi đây vốn là một khu vườn, một pháo đài cho Ceolred, vị vua trẻ của Mercia, người đã cai trị trong vòng bảy năm trước khi bị mất trí.

Người ta tin rằng cả ông và Alton Towers đều bị nguyền rủa, theo báo cáo của StokeLive.

Năm 1801, Bá tước thứ 15 của Shrewsbury, Charles Talbot đã cải tạo tòa nhà. Trong thời gian này, câu chuyện về cuộc gặp gỡ của Bá tước cùng một phù thủy đã trở nên vô cùng nổi tiếng với những du khách đi chuyến xe Hex tại công viên, thậm chí nó còn được xây dựng thành một truyền thuyết kỳ bí.

Những người từng đi trên chuyến xe Hex khẳng định họ đã nhìn thấy những đứa trẻ ma đang chơi đùa, ném những hòn đá nhỏ vào nhau.

Câu chuyện ma tại Alton Towers: Đàn hắc khuyển, quân đội ma quái và những đứa trẻ xác sống luôn cười - Ảnh 2.

Cây cảnh và tượng truyền thống trong một khu vườn trang trọng tại Alton Towers, Staffordshire, Vương quốc Anh.

Vào năm 2016, một phụ nữ tên Sharon Kearns, 46 tuổi đã kết hợp với chương trình truyền hình Most Haunted's Brian Shepherd để làm một phóng sự "đặc biệt" tại công viên này.

Đến buổi tối, cả nhóm đã bị sốc khi nhìn thấy một nhân vật kỳ quái trong bức ảnh của Sharon.

Mọi người suy đoán rằng hình ảnh này có thể là của người phụ nữ đã nguyền rủa công viên giải trí hàng trăm năm trước. Một truyền thuyết kể lại rằng, lão phù thủy đã đặt một lời nguyền lên mảnh đất này vào năm 1821.

Câu chuyện ma tại Alton Towers: Đàn hắc khuyển, quân đội ma quái và những đứa trẻ xác sống luôn cười - Ảnh 3.

Câu chuyện về người phụ nữ ăn xin và Bá tước rất nổi tiếng tại đây

Người đầu tiên xác nhận về sự xuất hiện của ma quỷ chính là ngài Bá tước.

Người dân kể rằng, có một lần Bá tước đã bị một bà lão ăn xin chặn lại để xin tiền. Sau khi Bá tước từ chối, bà ta nguyền rằng, mỗi khi một cành sồi già rơi xuống, một thành viên trong gia đình Bá tước sẽ chết.

Đêm đó, sau một cơn bão, một cành sồi rơi xuống và một thành viên trong gia đình đã chết, ngay lập tức Bá tước ra lệnh cho người hầu xích các cành cây lại - và nó vẫn như vậy cho đến ngày nay.

Câu chuyện ma tại Alton Towers: Đàn hắc khuyển, quân đội ma quái và những đứa trẻ xác sống luôn cười - Ảnh 4.

Những cây sồi vẫn bị xích cho tới tận ngày nay

Đặc biệt, tại mảnh đất này còn có sự xuất hiện của một cửa hàng mà người ta tin rằng đây là nơi sinh sống của một nữ yêu tinh.

Trong những năm 1960 và 1970, người dân xung quanh thường xuyên thấy những điều huyền bí tại cửa hàng này.

Người dân đã niêm phong cửa ra vào cùng cửa sổ, thậm chí có những người còn bắt đầu ngủ lại để cố gắng tìm nữ yêu tinh.

Ngoài ra, họ cũng thuê các nhà điều tra huyền bí chuyên nghiệp từ London. Tuy nhiên, bí ẩn này chưa bao giờ được giải mã.

Câu chuyện ma tại Alton Towers: Đàn hắc khuyển, quân đội ma quái và những đứa trẻ xác sống luôn cười - Ảnh 5.

Rất nhiều người từng chứng kiến hắc khuyển và yêu tinh tại Alton Towers

Rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra đối với cư dân nơi đây!

Một người phụ nữ quả quyết rằng, hàng hóa của cô thường xuyên bị xoay về một hướng, trong khi bà nhớ rõ ràng rằng mình không hề làm việc đó. Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại, khiến người phụ nữ vô cùng hoang mang.

Một buổi sáng sau đó vài tuần, cô mở khóa cánh cửa lớn phía trước và tìm thấy hàng trăm món đồ chơi binh lính nhỏ màu xanh lá cây đã được đóng gói, niêm phong trong hộp nằm rải rác trên nền đá.

Câu chuyện ma tại Alton Towers: Đàn hắc khuyển, quân đội ma quái và những đứa trẻ xác sống luôn cười - Ảnh 6.

Những thầy đồng từng tới đây đều tuyên bố rằng công viên giải trí Staffordshire hiện vẫn đang bị nguyền rủa.

Điều đặc biệt là, tất cả những người lính cầm vũ khí đều nằm ngang, trong khi những binh lính không cầm vũ khí lại đứng thẳng.

Người phụ nữ quả quyết tất cả những hình nhân này đều được sắp xếp bởi một thế lực thần bí nào đó và chúng có một ý nghĩa nhất định.

Những thầy đồng từng tới đây đều tuyên bố rằng công viên giải trí Staffordshire hiện vẫn đang bị nguyền rủa.