Nắng nóng đỉnh điểm: Nhựa đường tan chảy, người dân vật lộn dưới thời tiết như thiêu như đốt
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trưa ngày 31/5, TP Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Mức nhiệt cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân nhưng những người lao động ngoài trời như người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng và những người giao hàng… vẫn phải vật lộn với nắng nóng để mưu sinh.
Tại thời điểm giữa trưa, nhiệt độ càng tăng cao, nắng gay gắt, có nơi lên đến gần 50 độ C. Đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhiều tuyến đường bốc hơi gây ra ảo ảnh cho người đi đường
Mặt đường trên phố Lê Quang Đạo chảy nhựa.
Bất cứ ai ra ngoài cũng tìm mọi cách che chắn, di chuyển thật nhanh trên đường, tìm đến những nơi mát để tránh nóng.
Người tham gia giao thông tránh nắng khi đợi đèn đỏ ở các ngã tư hay đoạn đường vành đai 3.
Nhiều người bán hàng rong phải sử dụng ô để che nắng khi đi ngoài đường.
Hay người đàn ông này phải lấy nước tưới lên mặt đường để giảm nhiệt độ trước cửa hàng.
Công nhân vệ sinh vất vả đẩy xe rác đi bộ giữa trưa nắng.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều xe máy đi vào làn ô tô để tránh nắng trên đường Khuất Duy Tiến.
Thời điểm này, lượng xe ôm công nghệ hoạt động giảm mạnh, nhiều tài xế xe công nghệ tìm điểm mát để nghỉ ngơi.
Tuyến đường Vũ Trọng Phụng bụi bốc mù mịt giữa trưa nắng.