Được biết, hai cây duối này có từ thời ông nội của anh Ngọc và đã được cắt tỉa khoảng 30 năm nay. Anh Ngọc cho biết, anh đã kế tục công việc cắt tỉa của bố, trung bình mỗi tháng cắt 1 lần. Ảnh: Huy Thư
Cổng xanh kết từ 2 cây duối. Clip: Huy Thư |
Cây duối này có từ thập niên 90 của thế kỷ trước, là một cây dại mọc tự nhiên, sau đó gia đình ông Khoan mới chú ý cắt tỉa. Tán cây phía dưới được cắt tròn với đường kính khoảng 2m. Ảnh: Huy Thư
Tại đền Đức Sơn thị trấn Nam Đàn có 2 cây duối độc đáo, mỗi cây có một vẻ đẹp riêng. Cây duối hình cây nấm cao khoảng 4m được cắt tỉa thành phần "thân nấm" hình trụ và "mũ nấm" hình bát úp. Riêng "thân nấm" có cành lá bao bọc từ dưới lên trên. Ảnh: Huy Thư
Cây duối hình kiệu cao tầm 3m được cắt tỉa công phu, trông như một chiếc kiệu thật của đền với đủ các mái che và những đầu đao uốn cong mềm mại… Cụ Tam cho biết, những cây duối này đã được cắt tỉa liên tục trong hàng chục năm qua. Điều đặc biệt hơn là cụ đã chăm sóc 2 cây duối này và cả vườn cây trong khuôn viên đền Đức Sơn với tinh thần tự nguyện. Ảnh: Huy Thư
Những cây duối độc đáo đã được người dân cắt tỉa công phu, lâu dài, không chỉ làm đẹp cảnh quan gia đình, di tích, xóm làng, môi trường sinh thái, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật sống, thể hiện tình yêu thiên nhiên, được nhiều người ưa thích. Ảnh: Huy Thư