Sáng 30/4, người dân cả nước bước vào ngày nghỉ lễ đầu tiên kéo dài 4 ngày. Hôm nay, tiết trời Hà Nội có nắng, đường phố trang hoàng cờ hoa. Tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội càng về trưa mỗi lúc một đông đúc người dân đến vui chơi, giải trí.
Lâu rồi vợ chồng mới có phút giây riêng tư đi chơi cùng nhau, chị Vũ Thị Hương Giang (43 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi xe dành cho người khuyết tật di chuyển quãng đường dài đến bờ hồ chụp ảnh. Không đi lại được bằng hai chân và phải có xe lăn hỗ 3 bánh hỗ trợ nhưng anh Đặng Trung Thông (45 tuổi, chồng chị Hương Giang) vui vẻ chụp cho vợ những khoảnh khắc đẹp nhân ngày nghỉ lễ này. Cả hai vợ chồng vui vẻ tung tăng trên từng con phố của Thủ đô.
Trao đổi với PV Dân Việt, chị Hương Giang cho biết, thay vì đi chơi du lịch xa, kỳ nghỉ lễ này vợ chồng chị quyết định ở lại Thủ đô tận hưởng không khí. Cái không khí đông đúc, nhộn nhịp mà lâu rồi kể từ sau đại dịch Covid-19 mới trở lại bình thường.
"Hôm nay tôi thấy đường phố rất đông vui, trang trí đẹp, không khí 30/4 năm nay khác với năm trước, mọi thứ đã dần trơ lại bình thường. Người dân được thoải mái vui chơi, chụp ảnh, ăn uống thay vì lo sợ dịch bệnh như nghỉ lễ năm trước", chị Hương Giang cho hay.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 rơi vào dịp cuối tuần nên quanh khu vực phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm đều chắn xe máy. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình cho trẻ nhỏ đi chơi sau những ngày học tập, làm việc bận rộn. Ngoài ra, khách nước ngoài cũng đến Hà Nội trải nghiệm, tham quan mỗi lúc một đông.
Chị Lã Thu Phương (31 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Hà Nội đông nhưng chưa thực sự đông đúc chen chúc có lẽ một phần do mọi người đi du lịch, về quê. Dịch bệnh được đẩy lùi nên người dân đi chơi được nhiều hơn. Dịp nghỉ lễ này do con còn nhỏ nên gia đình tôi chỉ loanh quanh ở Hà Nội. Tôi thấy vui vì mọi người thích ứng tốt hơn, mọi thứ bình thường trở lại".
Kỳ nghỉ lễ này vợ chồng anh Trần Hoàng Giang (30 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) quyết định ở lại Hà Nội, đưa con trai 4 tuổi đi chơi bờ hồ, siêu thị, ăn uống… Theo anh Giang, khi được bố nói sẽ được đi chơi cậu con trai của anh vô cùng háo hức, thích thú.
"Hôm nay lên bờ hồ gia đình tôi dạo một lúc rồi cho cháu chơi xe ô tô, con rất thích. Dịp 30/4 năm nay gia đình tôi không đi du lịch, 2 năm vừa rồi Covid-19 không đi đâu, quyết định ở Hà Nội tận hưởng không khí ngày nghỉ lễ 30/4-1/5", anh Giang chia sẻ.
Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ 30/4, Công viên Thủ Lệ, Hà Nội đông nghẹt người. Nhiều người chen chúc, xếp hàng chờ đợi.