Lương thấp, nữ công nhân ngậm ngùi xin nghỉ việc chăm con nhỏ bệnh tật

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 30/04/2022 06:59 AM (GMT+7)
Cuộc sống công nhân vốn khó khăn, vất vả, việc sinh con ốm đau bệnh tật khiến chị Nguyễn Thị Trang (quê Thái Bình) lại lâm cảnh khốn khó, nợ nần, thậm chí phải tạm xin nghỉ làm để chạy chữa cho con.
Bình luận 0

Nữ công nhân lâm cảnh nợ nần vì con ốm đau triền miên

Tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội hiện đang tập trung rất nhiều người làm công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long thuê trọ. Không ít công nhân lương thấp nhưng lại đang phải gồng gánh trăm nỗi lo. Có người phải tạm nghỉ việc chăm con nhỏ hay con ốm đau bệnh tật quanh năm.

Chị Nguyễn Thị Trang (34 tuổi, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã làm công nhân đến nay hơn 10 năm từ trong Nam ra Bắc, lập gia đình rồi sinh 3 con nhỏ. Cho tới giờ phút này vợ chồng chị Trang gặp vô vàn khó khăn, rơi vào cảnh nợ nần, thậm chí chị phải nghỉ việc để đồng hành, chạy chữa cho con trai Nguyễn Hoàng Duy (15 tháng tuổi) ốm đau bệnh tật.

Lương thấp, tiền thuê quá tội, nữ công nhân ngậm ngùi xin nghỉ việc chăm sóc con nhỏ bệnh tật  - Ảnh 1.

Khu nhà trọ cho công nhân tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Trang kể, vợ chồng chị trước làm công nhân trong Nam rồi nên duyên vợ chồng sinh được 2 người con (1 gái, 1 trai). Thu nhập làm công nhân vợ chồng chị cũng đủ để trang trải cho cuộc sống, chăm lo cho con. Cách đây gần 5 năm, cha mẹ già yếu nên vợ chồng chị chuyển ra Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long làm, tiện về thăm gia đình, gửi con về quê ăn học. 

Năm 2020 bị lỡ kế hoạch nên vợ chồng chị quyết định giữ lại rồi sinh thêm bé Duy. Tuy nhiên, khi sinh ra cậu bé đã mắc nhiều chứng bệnh, hai chân bị khoèo, mềm xương thanh quản, hạ canxi máu… khiến việc chạy chữa rất tốn kém.

Lương thấp, tiền thuê quá tội, nữ công nhân ngậm ngùi xin nghỉ việc chăm sóc con nhỏ bệnh tật  - Ảnh 2.

Cuộc sống khó khăn nhưng chị Trang đã phải nghỉ việc công nhân để chăm sóc cho con trai 15 tháng ốm đau bệnh tật. Ảnh: Gia Khiêm

"Từ khi con sinh ra tôi phải ngậm ngùi nghỉ làm công nhân để chạy chữa cho con. Nguyên 3 tháng đầu phải ở Bệnh viện Nhi Trung ương suốt, tháng thứ 4 đưa con đi sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để phẫu thuật cắt gân bởi bàn chân của con bị gập vào trong. Sau do dịch Covid-19 con lại được chuyển về theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn", chị Trang chia sẻ.

Làm công nhân cuộc sống đã khó khăn, chỉ đủ chi tiêu giờ thêm gánh nặng lo cho con khiến chị Trang có lúc rơi vào bế tắc. Thế nhưng nghĩ lại chị phải cố gắng để lo cho các con. 

Lương thấp, tiền thuê quá tội, nữ công nhân ngậm ngùi xin nghỉ việc chăm sóc con nhỏ bệnh tật  - Ảnh 3.

HÌnh ảnh bé Nguyễn Hoàng Duy lúc sau khi trải qua ca phẫu thuật ở chân khi 9 tháng tuổi (ảnh trái) và phải đeo thanh nẹp ở chân ngày đêm. Ảnh: NVCC

"Trước tôi làm lương khoảng 5, 6 triệu/tháng, cộng thêm lương của chồng khoảng từ 7 đến 9 triệu đồng/tháng. Giờ tôi phải nghỉ để chạy chữa cho con nên cả gia đình dựa vào đồng lương của anh ấy. Hai con lớn vợ chồng nhờ ông bà hỗ trợ gần như toàn bộ, không lo được cho con. Tiền phòng trọ, và điện nước gần 2 triệu đồng mỗi tháng.

Cuộc sống khó khăn có lúc tôi bảo chồng hay về quê vợ ở nhà trông con, chồng làm gần nhà nhưng chồng tôi bảo giờ về ở đâu khi nhà cửa không có. Thôi ở đây đi làm để có tiền chữa bệnh cho con, lắm lúc tôi cũng buồn chán, bi quan khi con ốm đau", chị Trang buồn bã.

Trải qua nhiều đợt điều trị cho con, vợ chồng chị Trang phải vay mượn thêm số tiền hơn 100 triệu đồng. Bản thân người làm công nhân như chị mong muốn con trai sớm khoẻ mạnh để chị yên tâm đi làm phụ giúp chồng chăm sóc các con nên người.

Xin nghỉ làm chăm sóc con vì tiền thuê quá tiền lương

Cách khu trọ nhà chị Trang không xa có trường hợp chị Nguyễn Thu Ph. (24 tuổi, quê Phú Thọ). Chị Ph. làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long còn chồng làm công nhân công ty vệ sinh môi trường. Tuy nhiên cách đây vài tháng chị đã tạm nghỉ làm để tập trung chăm sóc cho con gái 11 tháng tuổi.

Lương thấp, tiền thuê quá tội, nữ công nhân ngậm ngùi xin nghỉ việc chăm sóc con nhỏ bệnh tật  - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thu Ph. tạm nghỉ làm ở nhà để chăm sóc cho con nhỏ. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Ph. kể mức lương của chị mỗi tháng khoảng 6-7 triệu đồng. Tuy nhiên, con nhỏ, tiền thuê người trông nom tốn kém lại không yên tâm nên chị quyết định nghỉ việc chăm sóc cho tới khi con cứng cáp.

"Hiện cả gia đình trông chờ vào đồng lương của chồng tôi. Nói chung tính cả chi phí tiền thuê nhà, ăn uống… số tiền đó tạm đủ để trang trải cuộc sống, chỉ sợ ốm đau thôi. Vợ chồng tôi cố gắng không để con cái thiếu gì. 

Tôi tính gửi con nhưng chi phí gửi đắt đỏ. Nếu gửi con mình đi làm sẽ thoải mái hơn nhưng tôi sợ con khổ nên không yên tâm. Thôi cố gắng khi nào con biết đi tôi sẽ gửi trẻ để đi làm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống đỡ vất vả hơn", chị Ph. chia sẻ.

Vừa cho con ăn, nữ công nhân này kể, cuộc sống công nhân vất vả lại cộng thêm con nhỏ nên vợ chồng phải cân nhắc chuyện đi lại, về quê… vì sợ con hay ốm đau, tốn kém.

"Với tiền lương kiếm được, mỗi tháng vợ chồng tôi cũng phải tính toán việc chi tiêu sao cho hợp lý. Hôm nào có lương ăn ngon ngon chút, bình thường thi thoảng thịt cá cải thiện. Chồng cũng hạn chế đi liên hoan, nhậu nhẹt. Tôi cũng như nhiều công nhân khác đều mong có mức lương ổn định. Mình đã khó khăn nhưng đầy người khó khăn hơn. Việc nghĩ đến chuyện mua nhà Hà Nội là điều quá xa vời với công nhân như chúng tôi. Giờ chỉ mong kiếm dư dả chút sau về quê xây nhà hay đầu tư kinh doanh gì đó cho đỡ khổ", chị Ph. bày tỏ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem