Ngày đầu tháng 6, đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và tặng quà cho hoàn cảnh anh Vũ Hữu Hùng (SN 1975) thôn Bãi Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Trong cái nắng đầu tháng Sáu, căn nhà sập sệ của anh Hùng càng trở nên trống trải, hiu quạnh hơn. Sự oi bức của thời tiết khiến cho ngôi nhà có mùi ngai ngái, khó chịu vì không được dọn dẹp thường xuyên.
Ở đó, anh Hùng đang một mình ngồi với cây quạt hơi nước được nhà hảo tâm tặng trước đó. Ngôi nhà không có bất cứ vật gì giá trị hơn cây quạt. Mọi vật dụng trong gia đình đều từ những tấm lòng thảo thơm của các Mạnh Thường Quân tặng.
Đoàn thiện nguyện thắp nén hương lên bàn thờ người anh trai của anh Hùng là Vũ Hữu Cường.
Anh Hùng không thể dậy nổi để rót một ly nước, bởi căn bệnh theo cơ khiến việc đi lại của anh trở nên hạn chế.
"Nhà anh Hùng có 3 anh em. Một người anh cả khỏe mạnh nhất đã mất cách đây 7 năm khi đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Anh Hùng và anh Cường bị bệnh teo cơ.
Trước đây, hai anh sống cùng nhau, nhưng anh Cường mất, gần 3 năm nay anh Hùng neo đơn chống chọi với bệnh tật. Người bị bệnh nên cũng chẳng thể dọn dẹp nổi nhà cửa" – Chị Lâm Thường, hàng xóm của anh Hùng cho biết.
Giờ đây, cuộc sống của anh Hùng nhờ vào tình thương, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và hàng xóm, láng giềng.
Đoàn từ thiện dành tặng 1.000.000 đồng tiền mặt và bánh sữa gửi tới anh Hùng.
Đây là lần thứ 3 đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt về thăm, tặng quà anh Hùng. Sự xúc động không thể nói nên lời được thay bằng cái nắm tay của anh trước lúc chia tay đoàn.