Em bé người Mông với đôi mắt hỏng mong có tiền phẫu thuật

Mai Ngọc Chủ nhật, ngày 05/06/2022 08:05 AM (GMT+7)
Trong khi đùa giỡn với bạn ở lớp, Lý A Cở (Điện Biên) không may bị bút bi đâm vào một bên mắt. Bác sĩ kết luận em thủng thủy tinh thể và nguy cơ cao bị mù nếu không phẫu thuật gấp. Hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo, Cở hiện đang nằm lay lắt chờ một phép màu được phẫu thuật.
Bình luận 0

Sinh ra ở vùng núi nghèo khó

Lý A Cở là học sinh lớp 5A2, Trường phổ thông dân tộc bán trú số 2 Mường Mươn, bản Pú Chả, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Em là con thứ 4 trong một gia đình người Mông có 6 anh chị em. Bố em Lý A Chống, mẹ là Hờ Thị Dợ.

Em bé người Mông với đôi mắt hỏng mong có tiền phẫu thuật - Ảnh 1.

Em Lý A Cở đang chờ được phẫu thuật. Ảnh: NVCC

Hàng ngày bố mẹ Cở phải đi làm ở xa miết trên đồi. Dù đầu tắt mặt tối với nương với rẫy, trồng sắn, trồng lúa nhưng cả gia đình vẫn phải chạy ăn từng bữa mới đủ cho 8 miệng ăn.

Anh Tòng A Dinh, chủ tịch xã Mường Mươn cho biết: "Hộ gia đình Lý A Chống bấy lâu nay thuộc diện hộ nghèo bền vững của xã, một năm phải đến 3 - 4 tháng thiếu ăn".

Gia cảnh nghèo khó nhưng Lý A Cở rất thông minh và sáng trí. Cô Hoàng Thị Tư, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Mường Mươn chia sẻ: "Em Lý A Cở ham học và học rất giỏi.

Từ lớp 1 đến lớp 4 em luôn là học sinh giỏi của trường. Học lớp 5 Cở có bị Covid phải nghỉ học 1 tháng cho nên điểm thi học kì hơi thấp so với các năm trước, nhưng em vẫn cố gắng bắt kịp các bạn và đạt học lực Giỏi".

Em bé người Mông với đôi mắt hỏng mong có tiền phẫu thuật - Ảnh 2.

Ngôi nhà tạm bợ cả gia đình đang ở. Hiên nhà là nơi cuối tuần Cở thường ngồi học và trông em

Gia đình liên tiếp gặp tai ương

Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, gia đình Cở lại càng nghèo khó khi em gái không may bị sốt dẫn đến liệt toàn thân. Em Lý Thị Cô (SN 2017) vốn sinh ra lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác. Bé Cô có khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt thông minh.

Những tưởng em sẽ lớn lên khỏe mạnh và có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác, nhưng tai ương lại giáng xuống bé. Trải qua một trận ốm nặng đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, gia đình không có điều kiện đưa em đi bệnh viện chạy chữa mà chỉ ở nhà đắp lá rừng.

Nhưng lá rừng không xoa dịu được những cơn sốt co giật toàn thân, tay chân em co quắp dần và mất khả năng đi lại. Vì vậy Cở ngoài giờ học là về nhà trông em gái nằm liệt giường.

Em bé người Mông với đôi mắt hỏng mong có tiền phẫu thuật - Ảnh 3.

Em Lý Thị Cô nằm liệt trong vòng tay mẹ. Ảnh: NVCC

Ấy vậy mà xui xẻo vẫn chưa buông tha cho gia đình Lý A Cở. Ngày 20/05/2022, khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học, Cở đã không may bị bạn học sơ ý chọc bút bi vào mắt.

Các cô giáo đã ngay lập tức đưa em đến trạm y tế xã sơ cứu. Bệnh viện huyện báo phải chuyển gấp lên xe đưa lên bệnh viện tỉnh để điều trị. Sau khi thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Điện Biên kết luận Lý A Cở bị hỏng thủy tinh thể, chỉ còn nhìn được 3-5%.

Muốn chữa được tốt nhất đôi mắt thì Cở cần được xuống Hà Nội để phẫu thuật thay thủy tinh thể. Tuy vậy với hoàn cảnh hiện tại của gia đình Cở thì chi phí 80.000.000 đồng để phẫu thuật là một con số không tưởng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Cô giáo Hoàng Thị Tư – giáo viên điểm trường Pú Chả, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Giáo viên của em Lý A Cở).

Số tài khoản: 8907205029465 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Chủ tài khoản: Hoàng Thị Tư.

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình Lý A Cở - Điện Biên


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem