-
Ngày con trai bị bệnh thiếu máu nặng cần phải nhập viện chữa, nhưng nhà không còn gì để bán bà Bé đành theo mọi người đi làm xa không ngờ vì tai nạn lao động đã cướp đi của bà một bên chân.
-
“Con ơi, Bé ơi” vang vọng trên đồi cao. Đó là tiếng gọi tìm con của ông Gem mỗi khi con gái lên cơn hoảng loạn.
-
Chồng mù loà đã 40 năm, vợ chân thấp chân cao, tay yếu ớt không thể cầm nắm vật nặng. Bao năm qua họ phải sống trong nỗi lo, nhà có thể sập bất cứ lúc nào.
-
Kết thúc những ngày tháng trên ghế nhà trường, nhóm học sinh khóa 2k6 đến từ huyện Thường Tín, TP. Hà Nội đã dành kỳ nghỉ hè đến với Phiên Chợ Trái Tim. Tại đây, các em đã được tận tay trao những suất cơm 0 đồng đến với những cảnh đời khó khăn.
-
Cơn mưa dữ dội trút xuống huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái những ngày giữa tháng 6 vừa qua gây sạt lở nghiêm trọng, cướp đi mái nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Tú.
-
Mỗi phần quà mà Quỹ nhà văn Tô Hoài gửi tặng các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tại xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) là lời tri ân sâu sắc tới những anh hùng đã hi sinh để đổi lấy nền độc lập của nước nhà hôm nay.
-
Ông bà ở cái tuổi 70 vẫn phải làm việc không có ngày nghỉ để có tiền nuôi con gái thiểu năng và đứa cháu ngoại. Bữa ăn của cả nhà chỉ có quả cà muối mặn qua ngày.
-
Bố mất không thấy xác vì bị bão cuốn đi khi đang làm việc trên tàu ngoài khơi cách đây 2 năm, mẹ mất do tai nạn giao thông chưa được một tháng. Ba đứa trẻ lâm vào cảnh cùng cực, tương lai mờ mịt.
-
Trong căn phòng trọ nhỏ tại Hà Nội, anh Nghiêm Xuân Long (SN 1972 - Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội) vẫn đang hàng ngày đối mặt với bệnh suy thận quái ác.
-
Bố mất khi Gia Bảo tròn 1 tuổi. Một năm sau đó, mẹ cũng vì tai nạn qua đời. Từ đó, cuộc sống của Gia Bảo dựa vào ông bà ngoại.
-
Sự việc xảy ra tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Người mẹ bị bắt, 4 cháu nhỏ không có người thân bên cạnh phải tự chăm nhau.
-
“Bữa Cơm Yêu Thương” tuần thứ 65 đánh dấu lần thứ 5 các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng đồng hành gửi tặng những suất cơm miễn phí. Bên cạnh những khoảnh khắc đáng nhớ của các giáo viên, không khí tại Phiên Chợ Trái Tim càng thêm náo nhiệt với hoạt động bán hàng gây quỹ đầy ý nghĩa.
-
Bao nhiêu năm nay chị Xoá luôn “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, chắt chiu từng đồng mong có được một ngôi nhà kiên cố để không còn phải sống trong cảnh mưa gió dột nát. Chị chỉ muốn có một nơi bình yên cho con cái học hành và lớn lên. Vậy mà đến giờ ước mơ ấy của chị vẫn chưa thành hiện thực.
-
Chồng mất, chị Thân phải gồng gánh nuôi cả gia đình, chị ước luôn khỏe mạnh để đi làm kiếm tiền lo mẹ già và nuôi dạy các con nên người. Điều ước có khả năng không thành vì chị ngã bệnh nặng, mấy đứa nhỏ đứng trước nguy cơ thất học.