Dân Việt

Nổ lớn làm rung chuyển thành phố Mykolaiv của Ukraine

Lê Phương (Reuters) 02/07/2022 16:29 GMT+7
Các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Mykolaiv của Ukraine vào đầu ngày 2/7, thị trưởng cho biết.
Nổ lớn làm rung chuyển thành phố Mykolaiv của Ukraine - Ảnh 1.

Một tòa nhà dân cư ở Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Còi báo động của cuộc không kích vang lên khắp vùng Mykolaiv, giáp với cảng xuất khẩu quan trọng ở Odessa, ngay sau đó các vụ nổ xảy ra.

"Có những vụ nổ lớn đang diễn ra trong thành phố! Tất cả hãy đến nơi trú ẩn an toàn!" Thị trưởng Mykolaiv Oleksandr Senkevich viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Người ta chưa biết điều gì đã gây ra vụ nổ. Reuters không thể xác thực báo cáo một cách độc lập.

Mykolaiv là thành phố cảng chiến lược ở miền Nam Ukraine, nằm trên trục đường nối giữa hai thành phố Kherson và Odessa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đến thăm thành phố này hồi giữa tháng 6.

Trong bài phát biểu video hàng đêm của mình vào hôm 1/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án các cuộc tấn công của Nga là "có ý thức, có chủ ý và không hề ngẫu nhiên".

Kiev cho biết Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa, đánh vào các mục tiêu dân sự ở xa chiến tuyến. Đáp lại, Nga cho biết họ nhắm vào các địa điểm quân sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin "rằng Lực lượng vũ trang Nga không tấn công các mục tiêu dân sự".

Một tên lửa của Nga hồi đầu tuần đã tấn công một trung tâm mua sắm đông đúc ở miền trung Ukraine, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

Trong những tuần qua, Nga tăng cường chiến dịch tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraine, với mục đích buộc Ukraine phải nhượng lại các tỉnh Lugansk và Donetsk.

Moscow đang trên đà chiếm được Lugansk kể từ khi kiểm soát thành phố Severodonetsk vào tuần trước sau khi trải qua một số cuộc giao tranh khốc liệt.

Pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Lugansk là thành phố song sinh của Severodonetsk, Lysychansk, bên kia sông Siverskyi Donets, gần như bị bao vây bởi quân Nga.

Tại Severodonetsk do Nga chiếm đóng, cư dân xuất hiện từ các tầng hầm để tìm kiếm những đống đổ nát trong thành phố. "Hầu như tất cả cơ sở hạ tầng của thành phố đều bị phá hủy. Chúng tôi đang sống trong cảnh thiếu khí đốt, điện và nước kể từ tháng 5", Sergei Oleinik, 65 tuổi, nói với Reuters.