Vườn sen Cung Đình ở Hà Nội của ông Tạ Hồng Điệp. Ảnh: Phạm Tuấn - Nguyệt Minh.
Hướng mặt ra hồ sen của Chùa Đậu – ngôi chùa được mệnh danh là “Đệ nhất đại danh lam”, vườn sen cạnh ngôi nhà cổ của gia đình ông Tạ Hồng Điệp tại thôn Gia Phúc (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) lâu nay, đã trở thành 1 địa chỉ viếng thăm thú vị của những người yêu sen nói riêng, yêu sự tĩnh lành của làng quê nói chung. Vào mùa sen (từ khoảng tháng 5 đến tháng 7), nhà ông Điệp ít ngày nào vắng khách. Người ta đến vì yêu sen Cung Đình dăm phần thì cũng đến bảy, tám phần yêu cái không gian mát mẻ, tĩnh tại, ngan ngát hương thơm của các loài hoa tự nhiên trong vườn và sự hồn hậu, hiếu khách của vợ chồng vị chủ nhà. Một số đến, vì ngạc nhiên và tò mò, với ý tưởng “Tour du lịch 0 đồng” từ nhiều năm nay của ông chủ vườn sen vui tính này.
Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:
- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành
- Spotify: Ngày mới tốt lành
- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành
- Fanpage: Ngày mới tốt lành
Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com