Dân Việt

Thiếu niên 15 tuổi xả súng ở Mỹ khiến 5 người thiệt mạng

Lê Phương (AP) 15/10/2022 11:26 GMT+7
Cảnh sát cho biết một cậu bé 15 tuổi đã giết chết 5 người và làm 2 người khác bị thương trong một vụ xả súng 'điên cuồng' ở Raleigh, Mỹ.
Thiếu niên 15 tuổi xả súng ở Mỹ khiến 5 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

Theo cảnh sát trưởng Estella Patterson của Raleigh, thiếu niên này đã bị bắt vài giờ sau khi vụ việc xảy ra. Cậu ta đã phải nhập viện và trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắt, nhưng nhà chức trách chưa cho biết cậu bị thương như thế nào. Hôm 14/10, ông Patterson nói rằng cảnh sát chưa xác định được động cơ của vụ tấn công.

Các nạn nhân thuộc nhiều thành phần khác nhau và có độ tuổi từ 16 đến cuối 50 tuổi, theo Patterson. Các thành viên gia đình và bạn bè nạn nhân cho biết một số người đã bị bắn chết khi đang làm các hoạt động hàng ngày - một cảnh sát làm nhiệm vụ bị giết khi đang trên đường đi làm về, một trong những người phụ nữ tử vong khi đang ở hiên nhà nói chuyện với một người hàng xóm, một người khác chết khi đang dắt chó đi dạo và một người bị trúng đạn khi đang tập thể dục.

Thống đốc Roy Cooper gọi vụ xả súng là một "hành động bạo lực gây phẫn nộ và cực kỳ bi thảm". Ông nói thêm: "Không ai đáng phải chịu nỗi đau buồn này, không ai cả!"

Tiếng súng nổ ra vào khoảng 5 giờ chiều 13/10 (giờ địa phương) tại một khu dân cư phía đông bắc trung tâm thành phố, Thị trưởng Raleigh Mary-Ann Baldwin cho biết. Cảnh sát nói thêm rằng sau đó, thiếu niên đã bỏ chạy đến một con đường mòn gần đó và tiếp tục nổ súng. Hiện vẫn chưa công bố danh tính nghi phạm.

Theo cảnh sát trưởng Patterson, nghi phạm đã lẩn tránh các sĩ quan trong nhiều giờ trước khi bị dồn vào một ngôi nhà và bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết sĩ quan Gabriel Torres, 29 tuổi, nằm trong số 5 người thiệt mạng. Anh ấy đang trên đường về nhà khi vụ xả súng diễn ra. Các nạn nhân khác gồm Nicole Connors, 52 tuổi; Mary Marshall, 34 tuổi; Susan Karnatz, 49 tuổi; và James Roger Thompson, 16. Chồng của Connors nói với Associated Press rằng bà đang ở trên hiên nhà nói chuyện với một người hàng xóm khi vụ việc xảy ra. Trong khi đó, em gái của Marshall nói với NBC News rằng cô đang dắt con chó của mình, Scruff, thì bị trúng đạn.

Marcille Lynn Gardner, 59 tuổi, đang nói chuyện với Connors khi cô bị bắn. Gardner cũng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một người cảnh sát khác, Casey Joseph Clark, 33 tuổi, cũng bị thương và đã được xuất viện.

Tom Karnatz, chồng của Susan Karnatz, cho biết bà là một người thích chạy bộ.

"Cô ấy là một người vợ rất mực yêu thương và là một người mẹ tuyệt vời của ba cậu con trai", ông nói trong nước mắt khi được phỏng vấn hôm 14/10. "Chúng tôi thực sự rất đau lòng và nhớ cô ấy rất nhiều".

Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Joe Biden cho biết ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden rất thông cảm với gia đình nạn nhân và chính quyền của ông đang làm việc với Thống đốc Cooper để hỗ trợ điều tra.

"Chúng tôi xin chia sẻ với những gia đình đã phải gánh chịu gánh nặng khủng khiếp của những vụ xả súng hàng loạt này", ông nói.

Omer Rosas, học sinh năm hai tại Trường Trung học Knightdale, cho biết hôm 14/10 rằng cậu rất sốc khi biết bạn cùng lớp của mình bị bắt trong vụ xả súng.

"Tôi không ngờ đó lại là cậu ấy", Rosas nói với AP. "Cậu ấy rất nhẹ nhàng. Cậu ấy không giống một người xấu tính. Cậu ấy cởi mở và đối xử tốt với mọi người".

Rosas cho biết nghi phạm có ngoại hình ưa nhìn và giỏi thể thao.

Các công tố viên sẽ tìm cách buộc tội nghi phạm khi trưởng thành, Luật sư Quận Wake, Lorrin Freeman cho biết trong một email. Các nhà chức trách chưa bình luận về mức án mà thiếu niên có thể phải đối mặt.

Vụ xả súng ở Raleigh là vụ mới nhất trong một tuần bạo lực trên cả nước Mỹ. Năm người đã thiệt mạng hôm 9/10 trong một vụ xả súng tại một ngôi nhà ở Inman, Nam Carolina. Hôm 12/10, hai sĩ quan cảnh sát đã bị bắn chết ở Connecticut. Cũng trong tuần này, nhiều sĩ quan cảnh sát đã bị bắn ở Greenville, Mississippi; Decatur, Illinois; Philadelphia, Las Vegas và trung tâm Florida. Hai trong số các sĩ quan, một ở Greenville và một ở Las Vegas, đã thiệt mạng.