Giữa lòng Thủ đô, tại cổng vào một khu đô thị Hà Đông (Hà Nội), nhiều hàng cây hoa gạo bắt đầu chớm nở, khoe hương sắc thu hút nhiều người.
Theo người quản lý tại đây, thời điểm hiện tại hoa gạo vừa bắt đầu nở, hàng ngày các hàng cây hoa gạo đều được chăm sóc, tưới nước thường xuyên.
Cây gạo ở đây mới được trồng nên còn ít tuổi, chỉ cao khoảng 4-5 m, không có tán lá sum suê và lớn như ở các khu vực ven đô, bù lại hoa vẫn nở đỏ rực và có một hàng dài.
Một số chị em tranh thủ lúc hoa mới nở đến tham quan, chụp cho mình những bức ảnh làm kỷ niệm.
Nhiều người rủ bạn bè cùng nhau thuê make-up, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để có một bức ảnh lãng mạn với sắc đỏ của hoa gạo. Để có được những bức ảnh đẹp bên hoa gạo họ phải bỏ một khoản tiền không hề nhỏ.
Hoa gạo còn được gọi là mộc miên hoặc pơ-lang, được trồng nhiều ở ngoại thành Hà Nội, thông thương hoa chỉ nở vào tháng 3 đến đầu tháng 4, màu đỏ tươi không chỉ đẹp mắt mà còn có thể chế biến thành món ăn.
Hoa gạo đỏ báo hiệu thời khắc chuyển mùa giữa Xuân sang Hạ đã gần. Nhìn thấy màu hoa gạo đỏ rực nhiều người nhớ về kỷ niệm tuổi thơ, những ngày cắp sách đến trường làng.
Hiện tại khu vực này đang mở cho người dân đến tham quan, chụp ảnh miễn phí và không quy định thời gian. Tuy nhiên, người dân cần đảm bảo an toàn giao thông khi chụp ảnh tại đây.