Tối ngày 13/5, sau trận thua U22 Indonesia ở phút cuối, các cầu thủ U22 Việt Nam thẫn thờ, có người bật khóc.
Lê Văn Đô cúi mặt xuống buồn rầu.
Lương Duy Cương động viên Phan Tuấn Tài khi nhìn thấy đồng đội khóc nức nở.
Phan Tuấn Tài cảm thấy tiếc nuối khi bản thân không thể giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Indonesia.
U22 Việt Nam cảm ơn các khán giả đã đến sân Olympic "tiếp lửa".
Lương Duy Cương vừa động viên Phan Tuấn Tài, vừa quay sang động viên Văn Trường.
Các cầu thủ mặt buồn rười rượi khi để tuột mất cơ hội vào chung kết, dù chơi hơn người trong hơn 30 phút cuối trận.
Thanh Nhàn bị chấn thương không thể đi cùng đồng đội cảm ơn khán giả. Tiền đạo này ngồi một mình với nỗi buồn trên gương mặt.
Trong khi đó, U22 Indonesia lại ăn mừng tưng bừng. Các cầu thủ quỳ xuống cảm ơn.