Dân Việt

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương

Ngọc Huyền 01/08/2023 07:31 GMT+7
Vỉa hè quanh Hồ Văn Chương (phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) xuất hiện loạt cọc bê tông đúc sẵn. Những khối bê tông to, dày không chỉ khiến cảnh quan thêm ngột ngạt mà còn gây nguy hiểm cho người dân.
Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 1.

Sau khi vỉa hè phố Hồ Văn Chương được sửa chữa, nhiều người dân bất ngờ thấy hàng loạt cột bê tông với kích thước "khủng" xuất hiện dày đặc. Những cọc bê tông đúc sẵn này được cho là nhằm bảo vệ người đi bộ, tránh các phương tiện lấn lên vỉa hè.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 2.

Công trình đang trong giai đoạn hoàn tất. Trên vỉa hè, vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, chắn ngang lối đi của người đi bộ.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, hàng cọc bê tông có hình vuông, cao khoảng 70cm, rộng gần 20cm, mỗi cột cách nhau chỉ hơn 1m. Nhiều người dân cho rằng, những khối bê tông này trông có phần thô kệch, không phù hợp với cảnh quan của hồ.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 4.

Số lượng cọc lớn, lại được đặt quá sát nhau khiến diện tích vỉa hè thu hẹp. Vị trí đặt cọc không đều, chiều cao cũng khác nhau. Nhìn từ xa, không ít người phải ngao ngán vì sự lộn xộn này.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hà (65 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc: "Vỉa hè đoạn này có chỗ thì to, chỗ thì nhỏ. Giờ lại thêm đống cột này vào làm lối đi càng thêm chật. Tôi trông thấy không thuận mắt".

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 6.

Tại những đoạn vỉa hè có diện tích nhỏ, hàng cột này càng trở nên vướng víu. Bên cạnh đó, nhiều người dân cho rằng đặt cọc tại địa điểm này là không cần thiết. Bởi vỉa hè được thiết kế vuông góc, xe máy rất khó đi lên nên thường không xảy ra tình trạng lấn chiếm vào giờ cao điểm.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 7.

Chị Lê Thị Minh (32 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) tỏ ra khó hiểu: "Tôi thấy nhiều đoạn đường người ta dùng cọc rất nhỏ, chăng thêm dây xích khá an toàn. Ở đây lại trồng hàng cột này, tôi thấy còn mất an toàn hơn, nhất là với con nít hay chạy nhảy".

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 8.

"Chỉ có một số đoạn là người dân lên vỉa hè đi lại được. Còn lại đều xuống mặt đường. Tôi đưa con đi dạo cũng không đi trên vỉa hè được vì vướng nhiều thứ. Giờ có thêm hàng cọc này lại càng bó hẹp không gian" - Anh Nguyễn Hữu Kiên (31 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 9.

Một số hàng quán tận dụng vỉa hè là nơi bán hàng. Vừa ngổn ngang ghế, bàn, vừa chen chúc các cột bê tông khiến đoạn đường này không còn chỗ trống.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 10.

Những nơi có cây to mọc lên đã chiếm hết diện tích vỉa hè. Dù vậy, đội thi công vẫn cố gắng "chen" thêm một cột bê tông cho đúng số lượng, gây cản trở cho người đi bộ.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 11.

Ven hồ Văn Chương là nơi có nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh. Vào sáng sớm hoặc chiều mát, người dân thường lựa chọn nơi này để tập thể dục, dạo mát. Tuy nhiên, một số đoạn đường vẫn tồn tại các bồn tê tông kỳ lạ chưa được sử dụng.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Chôn cọc  bê tông quây vỉa hè hồ Văn Chương - Ảnh 12.

Ngoài ra, theo ghi nhận, đoạn vỉa hè ngõ Trung Tiền, cạnh trường Tiểu học Văn chương cũng xuất hiện các cọc bê tông đúc sẵn, khiến nhiều người dân phản ứng gay gắt.