Dân Việt

Thầy hiệu trưởng gửi "tâm thư" tới học trò, phụ huynh “hút” like: "Giật mình vì sức ép đỗ trượt lớp 10 quá lớn"

Trần Phượng 21/06/2024 12:57 GMT+7
Thầy Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng đã có những chia sẻ rất tâm huyết thông qua bài viết trên trang Facebook cá nhân. Ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút nhiều lượt thích, tương tác tích cực.

Thầy Nguyễn Minh Quý là người khá đặc biệt, thu hút học sinh, phụ huynh cũng như những người giao tiếp xung quanh thầy, bởi thầy có tư duy mở, có tính hành động lớn, gắn kết tốt.

Thầy hiệu trưởng gửi "tâm thư" tới học trò, phụ huynh “hút” like: "Giật mình vì sức ép đỗ trượt lớp 10 quá lớn"- Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận Dương Kinh, TP,.Hải Phòng là tác giả của nhiều bài viết thu hút nhiều lượt like và chia sẻ. Ảnh: NVCC.

Theo nhiệm vụ, thầy chuyển công tác từ THPT Trần Nguyên Hãn sang 1 ngôi trường khác cũng thuộc địa bàn TP.Hải Phòng, thầy khóc, trò của trường cũng rơi những giọt nước mắt tràn đày cảm xúc nuối tiếc, yêu mến thầy Quý.

Thầy Quý đã truyền tải những cách nhìn nhận vấn đề ẩn chứa nhiều tiếng lòng chạm tới người đọc và cũng ẩn chứa giải pháp ở ngay trong bài viết của mình trên trang cá nhân. Nhiều bài viết của thầy Quý giúp người đọc tỉnh thức.

Thầy hiệu trưởng gửi "tâm thư" tới học trò, phụ huynh “hút” like: "Giật mình vì sức ép đỗ trượt lớp 10 quá lớn"- Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng luôn gần gũi, thân thiện cùng học trò. Ảnh: NVCC.

Mới đây, ngay sau có điểm thi kỳ thi vào 10 THPT năm 2024-2025 tại Hải Phòng, thầy Nguyễn Minh Quý đã có bài viết rất xúc động như sau:

"Vui lên đi vì cuộc đời đang rất đẹp.

Ngày hôm nay đọc một bài viết của một học trò thi trượt vào một trường THPT công lập đăng trong nhóm học sinh Hải Phòng với tâm trạng bi quan, chán nản đến tuyệt vọng mà tôi giật mình.

Giật mình vì sức ép đỗ trượt quá lớn đang đè nặng trên vai của học trò.

Giật mình vì sự đơn độc của các em.

Giật mình vì lo lắng nếu chúng ta những người thầy, người cô, những bậc cha mẹ không thấu hiểu nỗi khổ của học trò và con mình mà thiếu đi sự định hướng và sự tinh tế không cẩn thận sẽ phải đón nhận những hậu quả từ sự nông nổi, non nớt của học trò và con em mình.

Thầy hiệu trưởng gửi "tâm thư" tới học trò, phụ huynh “hút” like: "Giật mình vì sức ép đỗ trượt lớp 10 quá lớn"- Ảnh 3.

Hình ảnh một phần bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, like và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của thầy Nguyễn Minh Quý. Ảnh: PV.

Với góc nhìn của một nhà quản lý giáo dục và là một người cha đã từng có con thi vào lớp 10, tôi xin chia sẻ mấy điều cùng các bậc cha mẹ, quý thầy cô và các em. Mặc dù đã viết bài này từ mùa tuyển sinh năm học trước, nhưng xin phép chia sẻ lại để hy vọng các gia đình, các em học sinh chưa có kết quả như ý muốn thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, tránh bệnh thành tích, tránh đi những phiền phức và sống hạnh phúc hơn:

1. Các bậc cha mẹ đừng khoe điểm của con khi con chưa đồng ý, bởi các con cũng rất ngại khi bạn của con đang buồn.

2. Thầy cô đừng khoe điểm của lớp vì bên cạnh niềm vui sẽ không tránh được niềm đau của các trò theo mình 4 năm.

3. Các trường đừng khoe thứ hạng vì để có thứ hạng đó, chúng ta đã phải hy sinh quá nhiều điều, trong đó có những điều rất cần cho sự phát triển bền vững của con trẻ.

4. Các con và các bậc cha mẹ không nên suy ngẫm hay bận tâm về điểm số bởi có tiếc nuối cũng chẳng để làm gì và quan trọng nhất các con đã nỗ lực hết sức mình. Tự các con sẽ rút ra kinh nghiệm sau đợt thi này. Giờ là lúc các gia đình vui vẻ, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, hạnh phúc bên nhau chứ không phải tiếp tục mệt mỏi về kết quả của con. Hãy vui vẻ chấp nhận và tìm hướng đi mới cho con một cách nhẹ nhàng nhất.

5. Việc đỗ vào lớp 10 trường chuyên hay một trường công lập, học ở một trường ngoài công lập hay đi học nghề... không quyết định về thành công của con sau này. Có quá nhiều yếu tố và còn rất nhiều thời gian để con khẳng định giá trị của riêng mình.

6. Đừng để gánh nặng danh dự, kỳ vọng, niềm vui của cha mẹ dồn lên đôi vai của một đứa trẻ. Hãy để con trẻ là chính mình và dần tự chịu trách nhiệm về cuộc sống.

Tôi yêu mọi người".

Chia sẻ với PV Dân Việt, thầy Nguyễn Minh Quý dành lời khuyên cho các học sinh: "Thầy luôn mong muốn các em vui vẻ, lạc quan và học cách đón nhận kết quả ở mọi tình huống đến với cuộc sống và hãy sống là chính mình. Ai cũng có cuộc đời riêng và các em có quyền lựa chọn, ra quyết định sống và làm những điều các em muốn một cách rõ ràng và trưởng thành.

Khi ta bé, vấn đề bé, khi ta lớn vấn đề lớn. Vấn đề thì luôn đến, chỉ có cách học đón nhận kết quả, luôn hướng tới giải pháp bởi vì pháp luôn ở trong chính chúng ta. Thất bại không phải xấu, thất bại giúp chúng ta trưởng thành và sẵn sàng bước tiếp và rồi cánh cửa mới mở ra mở ra, món quà ở sau cánh cửa đã chờ đón ta ở đó. Chỉ cần chúng ta không đầu hàng trước mọi rào cản, mọi vấn đề đến với chúng ta mỗi ngày".