Dân Việt

Cả gia đình phải đi ngủ nhờ những ngày mưa gió vì sợ nhà sập

Mai Bùi 04/08/2024 21:54 GMT+7
Căn chòi nhỏ mục nát nằm chơ vơ trên đỉnh đồi là nơi che mưa, chắn gió của gia đình anh Duẩn. Những đêm mưa gió, vợ chồng anh không dám ngủ vì nỗi lo nhà sập bất cứ lúc nào.

Ngồi bó gối nhìn ra màn mưa đang rả rích bên ngoài, anh Lự Văn Duẩn (SN 1992, thôn Hạ Lý, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khẽ thở dài vì không biết đến khi nào gia đình anh mới thoát khỏi kiếp sống tạm bợ. Kết hôn được 2 năm, cuộc sống của vợ chồng anh Duẩn vẫn luôn gắn liền với chuỗi ngày khó khăn, thiếu thốn.

Đã rất lâu, gia đình anh chưa có nổi bữa cơm có thịt. Thường ngày, cả nhà chỉ ăn cơm trắng với rau rừng. Vốn chẳng khá giả gì, vợ anh giờ lại phải chăm hai con thơ nên không thể đi làm kiếm tiền. Mọi chi phí trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương làm thuê ít ỏi của anh Duẩn. Con còn quá nhỏ, nhiều lúc ốm đau, anh chị phải vay mượn khắp nơi để có tiền thăm khám, thuốc thang cho con.

Hoàn cảnh khó khăn ở yên bái: Cả gia đình phải đi ngủ nhờ những ngày mưa gió vì sợ nhà sập- Ảnh 1.
Hoàn cảnh khó khăn ở yên bái: Cả gia đình phải đi ngủ nhờ những ngày mưa gió vì sợ nhà sập- Ảnh 2.

Những tấm bạt đã rách nát được quây lại tạo nên bốn bức tường tạm bợ, mong manh trước gió mưa chính là nơi ở bấy lâu của gia đình anh Duẩn.

Hiện tại, cả nhà 4 người vẫn đang sống lay lắt trong căn nhà tạm chừng 18 mét vuông. Gọi là nhà, nhưng thực chất đây chỉ là một chiếc chòi nhỏ được quây sơ sài bằng những tấm bạt đã rách, không đủ che chắn khỏi mưa nắng.

Bên trong căn chòi là vài món đồ đơn sơ. Ngay cả gian bếp nhỏ hay chỗ tắm rửa, vệ sinh, anh chị vẫn phải nhờ tạm bên nhà ông bà nội. Những thứ có giá trị nhất trong căn chòi cũng chỉ là vài bộ quần áo đã sờn, hai chiếc quạt gỉ sét, cùng chiếc giường ọp ẹp được chắp vá bằng những tấm gỗ cũ kỹ.

Hoàn cảnh khó khăn ở yên bái: Cả gia đình phải đi ngủ nhờ những ngày mưa gió vì sợ nhà sập- Ảnh 3.

Bên trong căn chòi chật hẹp, chỉ đủ để kê một chiếc giường.

Mỗi khi trời mưa to, gió giật mạnh, căn chòi lại rung lên, lắc lư như sắp đổ sập. Những ngày như vậy, anh Duẩn đều nơm nớp lo sợ nơi cả gia đình anh đang tá túc sẽ bị gió thổi bay. Giọng chua xót, anh chia sẻ: “Trời mưa là chúng tôi lại lọ mọ dậy che chắn, hứng nước mưa và ngồi chờ tạnh mới dám nằm nghỉ. Nhiều hôm sợ nhà sập, vợ chồng tôi phải bế hai con nhỏ chạy sang nhà ông bà nội ngủ nhờ”.

Ngoài ra, vợ chồng anh Duẩn còn canh cánh nỗi sợ rắn rết bò lên giường. Đã không biết bao nhiêu đêm anh chị chưa có được giấc ngủ trọn vẹn: “Nhiều hôm tối, lúc cả nhà đang ngủ, có con rết bò lên giường, tôi vội dậy đuổi nó đi. Nếu mải ngủ không phát hiện nó cắn lũ trẻ không biết phải làm sao”.

Có được căn nhà lành lặn, kiên cố để chống chọi với nắng mưa là mong ước duy nhất của người đàn ông khổ hạnh ấy. Thế nhưng, vì cái nghèo đeo bám dai dẳng mà ước nguyện đó vẫn còn là một điều rất xa vời.

“Gia đình anh Duẩn thuộc hộ cận nghèo của xã. Vợ chồng anh cùng hai đứa con thơ hiện vẫn đang ở trong căn nhà tạm rách nát. Thu nhập chính của gia đình chủ yếu đến từ việc anh Duẩn đi làm thuê, không ổn định, đời sống rất khó khăn. Ở địa phương cũng dành sự quan tâm nhưng không đủ. Rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ gia đình anh chị sớm có một căn nhà kiên cố” - ông Nguyễn Mạnh Tấn - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Quế Hạ, huyện Vân Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Lự Văn Duẩn (SN 1992) ở thôn Hạ Lý, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 4824