Giọt nước mắt bất lực của mẹ già có con trai bị khuyết tật

Mai Bùi - Thùy Linh Thứ ba, ngày 30/07/2024 06:00 AM (GMT+7)
Đã gần 60 tuổi nhưng bà Nhân vẫn chưa được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già mà vẫn phải ngày đêm chăm sóc con trai khuyết tật cùng đứa cháu nhỏ.
Bình luận 0

Khốn khó đến cùng cực

40 năm trước, bà Lâm Thị Nhân (SN 1966, thôn Rãng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) kết hôn cùng ông Lâm Văn Mị (SN 1966). Qua nhiều năm chắt chiu và vay mượn người thân, năm 2019, vợ chồng bà cũng xây được mái nhà cho các con tránh nắng, trú mưa. Nào ngờ, căn nhà chỉ mới xây được một năm, ông Mị vì lâm vào bạo bệnh mà bỏ mẹ con bà ra đi mãi mãi.

Video: Giọt nước mắt bất lực của mẹ già có con trai bị khuyết tật. Thực hiện: Bùi Mai - Thùy Linh

Từ ngày vắng bóng ông Mị, căn nhà cũng trở nên ảm đạm, hiu quạnh. Bên trong nhà gần như chẳng có bất kỳ đồ vật nào giá trị. Tường nhà đã bong tróc vì bị nước ngấm. Giờ đây, trong căn nhà xập xệ, chỉ còn bà cùng 3 người con trai, con dâu và một đứa cháu nhỏ bám víu nhau mà sống.

Hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Giang: Giọt nước mắt bất lực của mẹ già có con trai bị khuyết tật- Ảnh 1.
Hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Giang: Giọt nước mắt bất lực của mẹ già có con trai bị khuyết tật- Ảnh 2.

Căn nhà lụp xụp, cũ nát chính là nơi ở bấy lâu nay của gia đình bà Nhân.

Anh Lâm Văn Tền (SN 1991) - con trai bà Nhân chẳng may vì thời niên thiếu bị đau lưng nhưng gia đình không có tiền chữa trị nên bị gù. Những việc đơn giản như đi lại, tắm rửa, giặt giũ, ăn uống anh đều gặp khó khăn. Anh Lâm Văn Đạt (SN 1998) và vợ chồng anh Lâm Văn Vùng (SN 1989) đều là những người khù khờ, ngờ nghệch. Dù đã trưởng thành nhưng anh chị vẫn phải đợi bà “cầm tay chỉ việc”, không thể tự lo liệu cho cuộc sống của chính mình.

Hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Giang: Giọt nước mắt bất lực của mẹ già có con trai bị khuyết tật- Ảnh 3.

Nhớ lại nỗi cơ cực của đời mình, bà Nhân không giấu nổi những giọt nước mắt.

Thời gian chồng mới mất, bà Nhân vẫn còn khoẻ mạnh, khi ấy mọi việc trong nhà đều do một tay bà quán xuyến, lo toan. Gần đây, đôi chân bà bị phù nề, nhiều lúc đau nhức, đi lại vô cùng khó khăn. Hiện tại, bà Nhân chẳng thể làm được việc nặng, cuộc sống gia đình ngày càng rơi vào cảnh túng quẫn.

“Chồng mất, con cái đứa thì đau ốm, đứa lại ngờ nghệch, chẳng đỡ đần được gì. Chân đau như này, tiền cũng chẳng có mà đi khám, chỉ đành cắt mấy thang thuốc nam uống tạm, túng thiếu đủ thứ”, vừa nói bà vừa khóc nức nở.

Hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Giang: Giọt nước mắt bất lực của mẹ già có con trai bị khuyết tật- Ảnh 4.

Từ ngày đôi chân sưng tấy, đau nhức, bà Nhân chỉ có thể chống gậy làm những công việc nhẹ nhàng như cho gà ăn, quét sân.

Chia sẻ về hoàn cảnh của bà Nhân, ông Lâm Văn Quý - Chủ tịch UBND xã Sa Lý cho biết: “Gia đình bà Nhân là hộ nghèo của xã. Hiện nay bà đang ở với một cậu con trai bị khuyết tật và hai cậu con trai khác tuy đã trưởng thành nhưng cũng chẳng đỡ đần bà được mấy. Dù tuổi cao sức yếu nhưng bà Nhân vẫn phải chăm lo cho con cháu. Rất mong nhận được sự chia sẻ, đùm bọc của các mạnh thường quân để gia đình bà bớt chút khó khăn trong cuộc sống”.

Thắp lên những tia hy vọng

Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Nhân luôn tự trách: “Tôi thương thằng Tền, tôi có lỗi với nó. Ngày nhỏ, giá như vợ chồng tôi có tiền để chữa trị cho con thì bây giờ nó đã không khổ như thế này”.

Hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Giang: Giọt nước mắt bất lực của mẹ già có con trai bị khuyết tật- Ảnh 5.

Ngày ngày, Anh Lâm Văn Tền chỉ có thể ngồi một chỗ trên ghế mà chẳng thể làm gì phụ giúp gia đình.

Thấu hiểu những tâm tư, nỗi lòng của mẹ, dù biết mình thiệt thòi nhưng anh Tền chưa một lần trách móc hay giận hờn. Nhìn mẹ già ngày ngày lo nghĩ vì mình, anh khóc trong bất lực: “Tôi chỉ có một điều ước duy nhất là mình được khỏe mạnh như những người khác. Tôi muốn được đi rừng kiếm tiền nuôi mẹ. Mẹ đã vất vả vì tôi quá nhiều rồi”.

Cả một đời tần tảo nuôi con, lúc nhỏ thì chăm bẵm mong sao con lớn khôn, đến tận lúc già yếu, bà Nhân vẫn chẳng thể nghỉ ngơi. Bởi phía sau lưng bà còn có đứa cháu thơ dại đang học mẫu giáo. Đó là cháu Lâm Văn Tuấn (SN 2020), con trai của anh Lâm Văn Vùng. Bố mẹ Tuấn vốn không được nhanh nhẹn như bao người khác nên mọi việc chăm bẵm cháu đều một tay bà lo liệu.

Nhắc đến người cháu nhỏ, bà tự hào kể: “Tuấn thích đi học lắm. Mỗi lần đi học về là nó lại tíu tít khoe và chỉ cho bà, bố mẹ những chữ vừa học được”.

Hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Giang: Giọt nước mắt bất lực của mẹ già có con trai bị khuyết tật- Ảnh 6.

Ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, bà Nhân nghĩ về tương lai tươi sáng của gia đình mình.

Khi tuổi cao sức đã yếu, bà Nhân vẫn luôn đau đáu nỗi lo về con dại, cháu thơ. “Mỗi tối đi ngủ tôi đều nghĩ, giờ tôi già yếu rồi, nếu lỡ một ngày tôi không tỉnh dậy thì tụi nhỏ sẽ thế nào, thằng Tuấn có được đi học nữa không” - vừa nói, nước mắt người phụ nữ khổ hạnh ấy lại bất chợt trào ra.

Giờ đây, bà Nhân chỉ biết gửi trọn hy vọng vào đứa cháu trai bé bỏng. Bà chỉ mong Tuấn lớn lên khỏe mạnh, học hành giỏi giang để sau này có thể thay bà gánh vác gia đình. Thế nhưng, chặng đường phía trước của Tuấn còn quá dài mà sức của bà ngày một yếu. Báo Dân Việt mong rằng quý bạn đọc, nhà hảo tâm đồng hành sẻ chia với những khó khăn của gia đình bà Nhân, để nguồn hy vọng của gia đình được thắp sáng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Bà Lâm Thị Nhân (SN 1966) ở thôn Rãng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại bà Nhân: 0366.693.930

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 30724

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem