Dân Việt

Dậy từ 5h sáng đi đón mùa thu trên con phố đẹp nhất Hà Nội

Nam Phương 16/08/2024 14:00 GMT+7
Thời tiết Hà Nội những ngày qua trở nên dịu mát với những cơn mưa bất chợt xuất hiện. Nhờ thời tiết chiều lòng người, nhiều bạn trẻ dậy sớm đến với con phố Phan Đình Phùng để chụp ảnh với xe hoa, đón tiết thu Hà Nội.

Con phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) nổi tiếng được nhiều người đánh giá đẹp nhất Hà Nội khi tiết trời vào thu. Mới hơn 5h sáng, hàng chục người bán hoa dạo bằng xe đạp, trên xe chở đầy các loại hoa tươi đã có mặt tại đây. 

Nhiều "nàng thơ" cũng tranh thủ dậy sớm đổ về con phố này để tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Có những người coi việc lên phố Phan Đình Phùng chụp ảnh lưu niệm là việc phải làm mỗi khi thu về, người mới đến Hà Nội lần đầu lại có cảm giác thú vị riêng.

Dậy từ 5h sáng đi đón mùa thu trên con phố đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Con phố Phan Đình Phùng luôn tấp nập người đến chụp ảnh những ngày đầu thu.

Bạn Yến Nhi quê ở (Hà Tĩnh) là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Đây là lần đầu Yến Nhi đặt chân tới Hà Nội. Nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, sáng nay Yến Nhi rủ thêm mấy người bạn dậy thật sớm để tới phố Phan Đình Phùng chụp ảnh check in.

"Mình không ngờ đi sớm vậy mà vẫn có người còn đi sớm hơn mình, một cảm giác rất mới lạ khi đây là lần đầu tiên mình lên phố Phan Đình Phùng để chụp ảnh vào lúc sáng sớm như thế này. Mình muốn có nhiều bức hình thật đẹp để lưu lại kỷ niệm những năm đầu tiên sống ở Hà Nội", Yến Nhi chia sẻ.

Từ sáng sớm cho tới gần trưa, số lượng "nàng thơ" với đủ các lứa tuổi đổ về phố Phan Đình Phùng ngày một đông. Theo Yến  Nhi, số lượng người đến chụp ảnh trên phố Phan Đình phùng quá đông khiến việc chọn cho mình những góc đẹp, riêng tư khó khăn hơn nhiều.

Dậy từ 5h sáng đi đón mùa thu trên con phố đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Nhiều người không ngần ngại bỏ ra tiền triệu để có được những bức ảnh đẹp.

Dậy từ 5h sáng đi đón mùa thu trên con phố đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Người bán hoa dạo tập trung trên phố Phan Đình Phùng.

Cách nhóm của Yến Nhi vài mét, Ngọc Thảo cùng bạn trai đang tạo dáng bên gánh hàng hoa. Sống ở quận Ba Đình cũng được ngót chục năm cho hay, năm nào cô gái này cũng ra Phan Đình Phùng chụp ảnh thu. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên dậy sớm, chụp ảnh vào sáng sớm khá mới lạ.

Thảo cảm nhận, dù chưa vào chính thu nhưng thời tiết đã dịu hơn rất nhiều so với tuần trước, đứng dưới tán cây không còn cảm thấy cái oi bức của mùa hè nhưng nắng vẫn còn chói chang. "Để có được những bức ảnh đẹp, rực rỡ đôi lúc phải gắng chịu đựng cảnh nắng nóng một chút, như vậy ảnh sẽ tươi và sắc nét hơn. Để có được những bức ảnh đẹp, chúng tôi thuê một anh thợ ảnh 2 tiếng đồng hồ", Thảo nói. 

Khác với các bạn trẻ, chị Châu Lan, 43 tuổi, quê Bình Định chị ra Hà Nội công tác, tiện du lịch thăm thú Thủ đô. Chụp ảnh thu trên phố Phan Đình Phùng vào lúc sáng sớm đã nằm  trong kế hoạch của chị và những thành viên khác trong đoàn.

"Cũng như những người khác, tôi muốn lưu lại kỷ niệm khó quên khi đến Hà Nội vào đúng thời điểm thời tiết đẹp nhất trong năm". chị Châu Lan chia sẻ.

Dậy từ 5h sáng đi đón mùa thu trên con phố đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều người dậy từ 5h sáng để đón thu trên phố Phan Đình Phùng.

Dậy từ 5h sáng đi đón mùa thu trên con phố đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Con phố Phan Đình Phùng đông đúc hơn về chiều.

Mỗi ngày có hàng trăm người tập trung từ cuối đường Hoàng Diệu đến hết đường Phan Đình Phùng, đặc biệt là đoạn Cửa Bắc và cổng trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng để chụp ảnh. Không chỉ buổi sáng, các "các nàng" chụp ảnh từ sáng tới chiều. Tầm 15h chiều trở đi số lượng người càng đông, đặc biệt là khu vực có tia nắng chiếu.

Anh Hải Đăng, một nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh cho các bạn trẻ cho biết, gần một tuần nay số lượng người đổ về chụp ảnh thu Hà Nội khá đông, biết được nhu cầu của người trẻ, anh ra đây kiếm thêm thu nhập. "Hằng ngày tôi ra đây từ 6 giờ sáng, đến khi hết khách thì tôi về, cũng tầm 7 - 8 giờ tối. Mỗi ngày tôi thu nhập được tầm 1 triệu cho việc chụp hình dạo trên con phố Phan Đình Phùng", anh Hải Đăng tiết lộ.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều chủ sạp hoa cũng đã lên kế hoạch cho những ngày sắp tới khi tiết trời vào chính thu. Chị Hoàng Lan (47 tuổi) một chủ một sạp hoa cho hay: "Mình ở đây không chỉ bán hoa, còn cho thuê nữa. Một lần thuê là 50 - 100 ngàn đồng, tùy vào thời gian nhưng chính thế lại hợp túi tiền người trẻ hơn. Kiểu dáng, loại hoa cũng phải cập nhật liên tục nhằm đáp ứng thị hiếu cho mọi lứa tuổi".