Dân Việt

Xúc động người đàn ông hiến mô tạng hồi sinh sự sống cho nhiều cuộc đời

Gia Khiêm 25/08/2024 06:50 GMT+7
Mặc dù rất đau đớn, biết người đàn ông không còn sự sống sau khi bị chết não do tai nạn giao thông, gia đình đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn: Hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác.

Hiến mô tạng để trái tim tiếp tục nhịp đập, mang ánh sáng cho nhiều người

Đêm 22/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.Đ.T. (32 tuổi) được đưa vào Khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Mặc dù không có tiền sử bệnh lý trước đó, bệnh nhân đã bị chấn thương đầu nặng và được chuyển từ Bệnh viện Đông Anh đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Xúc động người đàn ông hiến mô tạng hồi sinh sự sống cho nhiều cuộc đời- Ảnh 1.

Các y bác sĩ mặc niệm trước ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bước đầu bác sĩ xác định bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất hiện nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng như: hàm mặt sưng nề, tụ máu vùng bụng và chậu. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc phải đa chấn thương nghiêm trọng chưa xác định rõ ràng. Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các xét nghiệm cần thiết.

Tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân đã khiến các bác sĩ quyết định chuyển ngay vào phòng mổ để tiến hành các can thiệp cần thiết. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Cơ hội sống của bệnh nhân vô cùng mong manh.

Rạng sáng ngày 23/8, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não. Sau ba lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng, bệnh nhân N.Đ.T. không thể qua khỏi.

Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, gia đình anh Đ. đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn: Hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Người thân được thấy trái tim của anh Đ. còn mãi đập, đôi mắt mang lại ánh sáng cho mọi người… Đây là một hành động thể hiện tình thương yêu và sự hy sinh cao cả, mang đến hy vọng mới cho những bệnh nhân đang mong chờ cơ hội được ghép tạng.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngay lập tức đã triển khai hàng loạt quy trình để hoàn thành tâm nguyện của gia đình, giúp các phần tạng hiến của bệnh nhân có thể thắp lên những cuộc đời mới.

 Lần đầu tiên lấy - ghép tạng từ người chết não tại bệnh viện thuộc Hà Nội 

Ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ, đây là lần đầu tiên, bệnh viện nói riêng và cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế Hà Nội nói chung thực hiện lấy - ghép mô tạng từ người cho chết não.

Xúc động người đàn ông hiến mô tạng hồi sinh sự sống cho nhiều cuộc đời- Ảnh 2.

Việc hiến mô tạng mang lại sự sống cho nhiều người khác. Ảnh: BVCC

Từ chiều 23/8, được sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã chạy đua xuyên đêm để hoàn thiện quy trình thực hiện. Hội đồng Chẩn đoán Chết não của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng đã tiến hành chẩn đoán chết não 3 lần theo quy định. Bệnh nhân được kết luận chết não.

Chiều 24/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, triển khai lấy đa tạng và ghép thận cho 2 bệnh nhân và hồi sức sau mổ.

Lá gan của người hiến sẽ được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đây cũng là nơi có nhiều bệnh nhân tổn thương gan nặng, suy gan chờ được ghép gan nhất cả nước.

Trái tim của người hiến sẽ được đưa vào TP.HCM để ghép cho bệnh nhân nam 20 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. 

Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện này thực hiện ghép tim, sau hơn 4 năm được đào tạo và chuẩn bị.

Từ 23/8, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng đã tiến hành đánh giá chức năng tim của bệnh nhân. Giác mạc người hiến được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cơ sở này đã xác định sẽ hỗ trợ không giới hạn để ca hiến, ghép tạng này được thực hiện thành công.

"Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn triển khai kỹ thuật này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức để thực hiện ca hiến - ghép tạng thành công, tạo đà cho những lần sau", ông Hùng chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của ekip từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 2 ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẽ được thực hiện đồng thời. Hai trường hợp nhận thận tại đây là người đàn ông lớn tuổi, phát hiện suy thận từ năm 2012 và người phụ nữ 42 tuổi bị suy thận phải lọc máu chu kỳ từ năm 2020.

Ông Hùng cũng cho biết, hai cặp ghép này hài hòa về mặt chuyên môn, phù hợp để triển khai công tác ghép. Không chỉ công tác ghép, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cam kết sẽ hỗ trợ chăm sóc sau ghép cũng như các công tác điều trị về sau.

"Tạng hiến của bệnh nhân là món quà vô giá. Chúng tôi là những người mang món quà này đến với người nhận. Tôi tin rằng, sau 24 giờ nữa sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống với sự phối hợp của tập thể các bệnh viện", ông Hùng bày tỏ.

Trước đó, ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ phát động "Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người – Cho đi là còn mãi" do Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Một người chết não hiến tạng có thể cứu sống được 8 -10 người khác, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đăng ký hiến, mô tạng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tấm gương tiêu biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiến mô, tạng là một trong những món quà quý giá nhất mà một người có thể trao tặng cho người khác. Ở Việt Nam, đã có hàng nghìn người đã được ghép tạng thành công, được cứu sống nhờ sự sẻ chia, nhân ái của những tấm lòng cao đẹp. "Lễ phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người" là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.