Dân Việt

Xót xa cảnh con gái tật nguyền chăm mẹ già 96 tuổi liệt giường

Bùi Mai 27/08/2024 06:06 GMT+7
Không chồng, không con, lại bị khuyết tật, bà Đào đã sống cuộc đời đầy gian truân và thiếu thốn trong căn nhà tồi tàn. Dẫu vậy, ở tuổi xế chiều, bà vẫn gắng gượng chăm lo cho người mẹ già nằm liệt giường.

Phận đời sống trong đói nghèo

Tay chống gậy, bà Nguyễn Thị Đào (SN 1951, tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cố lê đôi chân xuống bếp pha sữa cho mẹ già. Không may, bà trượt chân, nước sôi đổ vào người. Nhìn mọi thứ văng tung toé, bà Đào bất lực rơi nước mắt.

Từ khi sinh ra, bà Đào đã bị khuyết tật, chân co quắp, cong vẹo nên không thể đi lại nhanh nhẹn như bao người. Ngày ấy, nhà nghèo, cha mẹ không có tiền đưa bà đi thăm khám, điều trị.

Xót xa cảnh con gái tật nguyền chăm mẹ già 96 tuổi liệt giường - Ảnh 1.

Một tay chống gậy, một tay chống nạng, đi lại vô cùng khó khăn nên bà Đào chỉ có thể quanh quẩn trong nhà.

Khi những người cùng tuổi lần lượt yên bề gia thất, bà Đào vẫn cô quạnh một mình. Mặc cảm vì hình hài khiếm khuyết, bà không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. “Nhìn người ta có chồng, có con, tuổi già đau ốm có người bên cạnh bầu bạn, chăm sóc mà tủi thân. Bao nhiêu năm cô quạnh cũng quen rồi, nhưng hễ nghĩ đến là nước mắt cứ ứa ra” - bà Đào nghẹn ngào trải lòng.

Xót xa cảnh con gái tật nguyền chăm mẹ già 96 tuổi liệt giường - Ảnh 2.

Cụ Liễu ngày càng gầy yếu, lú lẫn, chỉ có thể nằm yên một chỗ.

 Gạt đi những giọt nước mắt chua xót, người phụ nữ bất hạnh ấy lấy mẹ già làm động lực, bấu víu để sống tiếp. Mẹ của bà là cụ Đặng Thị Liễu (SN 1928) tuổi già sức yếu, đau ốm liên miên. Cụ Liễu nằm liệt giường đã hơn một năm, mọi việc từ ăn uống, tắm gội… đều phải nhờ cậy con gái.

Xót xa cảnh con gái tật nguyền chăm mẹ già 96 tuổi liệt giường - Ảnh 3.
Xót xa cảnh con gái tật nguyền chăm mẹ già 96 tuổi liệt giường - Ảnh 4.

Dù chân tay yếu ớt, run rẩy, bà Đào vẫn cố gắng nấu nướng, chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ cho mẹ.

Thương mẹ gầy yếu chỉ còn da bọc xương, dù chân quặp, tay run, bà Đào vẫn gắng gượng từng ngày chăm lo cho mẹ. Những lúc mệt mỏi, bà chỉ thầm mong có một phép màu giúp hai mẹ con bớt đi phần nào nỗi khổ của cuộc đời.

Mơ ước về một mái nhà không dột

Căn nhà đã xây hơn 20 năm, không có đồ vật gì giá trị, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt chính là nơi hai mẹ con bà nương tựa vào nhau suốt bao năm. Cơn mưa dai dẳng mấy ngày nay khiến ngôi nhà ẩm mốc, dột đủ chỗ.

Xót xa cảnh con gái tật nguyền chăm mẹ già 96 tuổi liệt giường - Ảnh 5.

Căn nhà xuống cấp trầm trọng nhưng hai mẹ con bà vẫn chưa có tiền để sửa.

“Mỗi lần mưa, nước trên mái lại ào ào rớt xuống, tôi phải lấy xô chậu để hứng. Nhà dột đúng giường ngủ, nhưng sức tôi chẳng có mà chuyển giường ra chỗ khác, nên cứ nằm trùm chăn cho qua giấc”, bà Đào hạt nước mắt chia sẻ.

Trước đây, miếng ăn của hai mẹ con bà chủ yếu dựa vào 5 thước ruộng. Từ ngày sức khỏe yếu đi, chẳng cày cấy được, mẹ con bà chỉ biết bám víu vào khoản trợ cấp xã hội ít ỏi hàng tháng.

Thu nhập không có, bà Đào lại mang trong người đủ thứ bệnh (đục thuỷ tinh thể, viêm đường tiết niệu, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao…) cần phải điều trị. Trên trán bà còn có cục u to, nhưng vì gia cảnh thiếu thốn, không có tiền đi khám nên bà cũng đành cắn răng chịu đựng.

Xót xa cảnh con gái tật nguyền chăm mẹ già 96 tuổi liệt giường - Ảnh 6.

Nghĩ đến phận mình quẩn quanh mãi trong đói nghèo và bệnh tật, đôi mắt bà đỏ hoe.

Mỗi lần nghĩ đến mẹ già cũng đang đau ốm, nhưng bản thân lại không thể làm được gì, bà Đào chỉ biết bật khóc tự trách: “Đáng lẽ ra lúc này, tôi là người phải chăm sóc cho mẹ nhưng đến bản thân còn không lo nổi thì làm sao có thể lo cho mẹ”.

Cả một đời sống trong bệnh tật và đói nghèo, người phụ nữ khổ hạnh ấy khóc nhiều hơn cười. Giờ đây, khi sức khỏe ngày càng yếu, bà Đào chỉ mong có được mái nhà không dột để những ngày tháng sau này, mẹ con bà an tâm mỗi khi trời trở gió.

Chia sẻ về hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Đào, ông Lê Mạnh Hùng - Phó ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Gia đình bà Đào thuộc hộ nghèo. Bà Đào bị khuyết tật bẩm sinh, chân tay yếu ớt chẳng thể làm gì. Hiện tại, bà đang sống chung với mẹ già trong căn nhà dột nát. Thu nhập không có, cuộc sống của hai mẹ vô cùng khó khăn. Địa phương cũng đã quan tâm hỗ trợ nhưng không đủ. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để hai mẹ con bà Đào có được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Bà Nguyễn Thị Đào (SN 1951) ở Tổ dân phố số 3, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 27824